Sau sự cố sập trần nhà thể thao của một trường trung học tại Trung Quốc, đến nay đã có 11 người tử vong. Phụ huynh tức giận chỉ trích quan chức địa phương vì sự thiếu hành động của họ.

p3364161a749235430 ss
Vào khoảng 4h chiều ngày 23/7, trần nhà thể thao tại Trường Trung học Cơ sở Số 34 ở quận Long Sa, TP. Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang,  bất ngờ bị sập. (Nguồn ảnh: Weibo)

Vào lúc 4h chiều ngày 23/7, trần nhà thi đấu thể thao của Trường Trung học Cơ sở Số 34 ở quận Long Sa, TP. Tề Tề Cáp Nhĩ bất ngờ bị sập, có 19 người trong nhà thi đấu vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong đó 4 người tự thoát ra ngoài và 15 người bị mắc kẹt. CCTV đưa tin, chiều ngày 24/7, học sinh cuối cùng bị mắc kẹt đã được tìm thấy và được giải cứu, tuy nhiên không có dấu hiệu sống. Sự cố này khiến 11 người thiệt mạng, công tác điều tra sự cố vẫn đang được tiến hành.

Các nhân chứng cho biết: “Trần nhà bị sập hoàn toàn, nhưng các bức tường xung quanh tòa nhà dường như không bị sập. Rất nhiều xe cứu hỏa, xe cẩu, xe cấp cứu đang ứng cứu”; “Nghe nói bên trong có hơn chục học sinh đến tập luyện”.

Đội bóng chuyền nữ của trường vừa đoạt ngôi á quân đang tập luyện trong nhà thể thao đó. Một người dân địa phương cho biết: “Tôi nghe nói rằng đó là các cháu trong đội bóng chuyền của trường, chúng đang tập luyện ở trong đó.”

Theo thông tin từ tài khoản WeChat chính thức của trường hôm 16/7, Giải bóng chuyền học sinh trung học lần thứ 18 do Sở Giáo dục tỉnh Hắc Long Giang và Cục Thể thao tỉnh đăng cai đã được tổ chức tại Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang. Đội bóng chuyền nữ của trường đại diện cho TP. Tề Tề Cáp Nhĩ đã tham gia cuộc thi và giành vị trí á quân.

(Nội dung tweet: 🔥La Tường (Luo Xiang): Hôm 23/7/2023, trần nhà thể thao của một trường trường trung học ở Tề Tề Cáp Nhĩ bị sập, nhân chứng cho biết: Khi xảy ra sự cố, thành viên của đội bóng chuyền nữ đang tập luyện trong nhà thể thao. Sự cố an toàn này rõ ràng là do chất lượng xây dựng không đáp ứng các quy định và ăn bớt nguyên vật liệu. Đó là một thảm họa nhân tạo. Các ngôi nhà và tòa nhà ở Nhật Bản có mức độ chống động đất tương ứng, khi xảy ra động đất thì cũng không sập! Trong con mắt của ĐCSTQ, sự sống chết của con người đơn giản không phải là vấn đề! )

(Hình ảnh đội bóng chuyền nữ gặp nạn khi đang tập luyện trong nhà thể thao.)

Một video đăng tải trên mạng cho thấy, một phụ huynh nam nói với một số người vây quanh xem ở hành lang bệnh viện rằng sau vụ tai nạn lúc 4h, các em học sinh lần lượt được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau, bệnh viện này tiếp nhận ít nhất 5 em (một phụ nữ hét lên: tổng cộng có 9 em, trong đó có 3 em bị nhẹ), hiện bệnh viện đã thông báo rõ ràng rằng 2 em không có dấu hiệu sự sống, khi đưa đến cũng không có dấu hiệu sinh tồn.

“Trong 4 tiếng, 5 tiếng, thậm chí 6 tiếng này, (họ) đã làm gì? Họ đã làm gì?”, vị phụ huynh gào lên một cách tức giận. “Cháu không có dấu hiệu sự sống, thì các người không cần liên lạc với gia đình một tiếng sao? Cấp cứu thời gian lâu như thế, có ai liên lạc với phụ huynh chúng tôi một tiếng không? Hiện trường bây giờ toàn là cảnh sát đến.”

Vị phụ huynh chỉ vào đám đông, “Trong số những người đang đứng ở đây, có cả người của Phòng Giáo dục và chính quyền, các người chưa từng có ai lên tiếng, không ai nói gì, các người đến đây làm gì? Các người đang làm gì ở đây? Các người ở đây để nắm tình hình ư? Phải có báo cáo với lãnh đạo phải không?” Một người phụ nữ lớn tiếng nói: “Bác sĩ cũng không ra!” 

Vị phụ huynh bất lực nói rằng bác sĩ cũng nên liên lạc với phụ huynh về tình hình cấp cứu trẻ bất cứ lúc nào, “nhưng không hề có ai liên lạc”. “Tôi nói với cảnh sát rằng anh nói với bác sĩ cho chúng tôi nói chuyện một chút, nhưng không có ai giúp liên lạc! Cảnh sát đến là thi hành nhiệm vụ, phòng và ngăn chặn việc có người làm lớn chuyện! Người của chính quyền cũng không có một ai liên lạc với chúng tôi cả!”

Vị phụ huynh này cho biết, sau khi cầu cứu cảnh sát không được, anh đã xông vào hỏi tình hình bác sĩ, lúc này mới biết con mình được đưa đến bệnh viện vào khoảng 7h, bây giờ là đã 12 giờ đêm. Anh nói: “Đã lâu như vậy nhưng không có một ai thông báo thông tin cho chúng tôi. Công an, Phòng Giáo dục, quản lý khu phố, chính quyền không ai liên lạc với người nhà chúng tôi! Còn phía nhà trường nữa.”

Anh chỉ vào đám đông cảnh sát nói, “Các người sợ phụ huynh chúng tôi gây sự, làm lớn chuyện”. “Bởi vì là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi là mối liên hệ giữa người bệnh và bệnh viện, chúng tôi không có ai gây rối cả, nhưng cảnh sát luôn xông lên đứng đầu, chính quyền Tề Tề Cáp Nhĩ là thái độ như thế này sao?”, vị phụ huynh này tức giận nói, mười mấy đứa trẻ bị vùi trong đó, “Thị trưởng, bí thư thành ủy, có ai đến không?” Không ít người trả lời rằng “đến giờ không có ai đến cả!” 

Vị phụ huynh tức giận nói rằng đứa trẻ nào được đưa đến đây đầu và mặt đều đầy bụi hoặc vết máu: “Tôi nói để tôi nhận diện một chút, không đúng thì không phải là con của tôi, 5 tiếng đồng hồ đã qua còn không cho tôi nhận diện”, “[chính quyền] Tề Tề Cáp Nhĩ đang làm gì, [chính quyền] Long Sa đang làm gì?”

Vị phụ huynh quay người hỏi người chỉ huy ở đó, “Lãnh đạo, những lời tôi nói này có câu nào là gây rối vô cớ không?”

Vị phụ huynh này cho biết, khi anh vào hỏi bác sĩ, một người của chính quyền lập tức theo sát: “Cô ấy không giúp tôi liên lạc với bác sĩ, cô ấy xem chúng tôi định làm gì, để báo cáo tình hình với lãnh đạo bất cứ lúc nào.” Lúc này, một số phụ huynh tỏ ra tức giận chỉ thẳng vào vị chỉ huy: “Tôi hỏi lúc 8h, anh bảo rằng đang cấp cứu, hiện giờ lại viết rằng 5h đã không còn sống nữa rồi! Các vị đang đùa hay sao? Bác sĩ đang làm gì? Chính quyền đang làm gì ở đây? Công an ở đây để duy trì trật tự!”

Cư dân mạng: Chỉ có quyền bị quản lý chứ không có quyền được biết

Về vấn đề này, một số cư dân mạng than thở:

“Điều đáng buồn hơn nữa là tiền lương của những người đến canh chừng họ đều do các bạn trả.”

“Lần đầu tiên để duy trì sự ổn định đối với cha mẹ, sinh tử của con cái không liên quan gì đến họ, đây là đặc điểm của triều đại đỏ Trung Quốc.”

“Thật ra nói hơi tàn nhẫn một chút, khi người dân bị tai nạn bất ngờ thì chỉ có quyền bị quản lý chứ không có quyền được biết, cũng không ai chịu trách nhiệm đối với người dân bị nạn!”

Có cư dân mạng lo lắng: “Vị phụ huynh này sau vụ việc này chắc chắn sẽ bị đàn áp và trở thành đối tượng bị duy trì ổn định, không tin thì chúng ta cứ chờ xem.”

Một số cư dân mạng cho rằng có quá nhiều ‘công trình bã đậu’ (chất lượng kém) ở Trung Quốc Đại Lục, “Ba mươi năm cải cách và mở cửa! Đặc biệt là trong hai thập kỷ xây dựng cơ sở hạ tầng vừa qua, các công trình bã đậu mọc khắp nơi, và vấn đề chất lượng của nhiều công trình sẽ ngày càng rõ ràng hơn!”

Một số cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ:

“Cha mẹ không được nhìn con lần cuối.”

“Vẫn mong chờ vào chính quyền ư?”