Sức Khỏe

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán được tiết lộ, má bị loét, sống không bằng chết

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 đầu tiên xảy ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong đó, một cựu chiến binh phải nhập viện 4 lần trong 24 ngày và sụt 20kg sau khi bị nhiễm bệnh. Cơ thể ông đầy những vết rỗ do virus gây ra, má đau nhức vì bị loét một vùng rộng. Cả ngày ông đều như gặp ác mộng, toàn thân rơi vào đau đớn, giằng co và rơi vào tình trạng tuyệt vọng, sống còn khổ hơn chết.

Bành Bác là một cựu chiến binh khỏe mạnh bị nhiễm COVID-19 trong đợt lây lan đợt đầu tiên tại Trung Quốc Đại Lục. Ông bị virus tàn phá khiến người đầy vết thương và má bị loét. (Ảnh cắt từ video)

Mới đây, một đoạn video tài liệu, đã bị cấm trong hai năm vì quá đáng sợ, được lan truyền trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục, ghi lại hình ảnh những người bị nhiễm COVID-19 trong đợt dịch đầu tiên. Nhân vật chính trong đó là Bành Bác, thuộc nhóm người đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán và cũng là người may mắn sống sót.

Bành Bác cao 1,8 mét, thân hình cường tráng, là quân nhân xuất ngũ.

Bành Bác là một cựu chiến binh khỏe mạnh bị nhiễm COVID-19 trong đợt lây lan đợt đầu tiên tại Trung Quốc Đại Lục. Ông bị virus tàn phá khiến người đầy vết thương và má bị loét. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 19/1/2020, khi dịp Tết âm lịch đang đến gần, Bành Bác đột nhiên cảm thấy không khỏe và sốt kéo dài suốt 5 ngày mà không thuyên giảm. Khi đó, ở Vũ Hán đã xuất hiện nhiều ca viêm phổi không rõ triệu chứng.

Theo gợi ý của vợ, ông đã đến bệnh viện và bác sĩ buộc ông phải nhập viện cùng ngày hôm đó. Bành Bác được chẩn đoán nhiễm virus Corona mới (virus viêm phổi Vũ Hán). Vừa bước vào bệnh viện, người nhà ông đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, hành lang chật kín bệnh nhân sốt cao giống như Bành Bác, ai cũng lộ ra vẻ mặt đau đớn.

Tình trạng của Bành Bác xấu đi nhanh chóng trong bệnh viện, đến mức không thể kiểm soát được, bệnh viện phải chuyển ông đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm, là bệnh viện chủ yếu chịu trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh lớn ở tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán.

Do số lượng bệnh nhân quá lớn, Bành Bác được đưa vào nơi đã được chuyển đổi tạm thời thành khu vực ICU.

Vào ngày 23/1/2020, Vũ Hán tuyên bố phong tỏa.

Cơn bệnh nguy kịch đầu tiên xảy ra 3 ngày sau khi ông được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Kim Ngân Đàm, sự phát triển của bệnh tình của Bành Bác vượt quá dự liệu của mọi người, ông không còn có thể tự thở được nữa và sẽ chết bất cứ lúc nào.

Bác sĩ điều trị Phan Thuần (Pan Chun) đề nghị trực tiếp đặt nội khí quản và bỏ qua phương pháp hỗ trợ oxy không xâm lấn, tuy phương pháp này hiệu quả hơn nhưng bệnh nhân phải chịu nhiều rủi ro hơn trong quá trình phẫu thuật.

Vì mất khả năng thở nên ông chỉ có thể dựa vào lá phổi cơ khí để sống sót. Những ngày đó, Bành Bác đau đớn đến mức gần như suy sụp, toàn thân cắm đầy ống và cơ thể choáng váng.

Theo báo cáo công khai, ông Phan Thuần là bác sĩ trưởng của Bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam, khi bắt đầu lây lan virus Corona mới, ông đã đến Vũ Hán với tư cách là thành viên nhóm chuyên gia của Ủy ban Y tế của Trung Quốc để cung cấp hỗ trợ. Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán vào đầu năm 2020, ông ở lại Vũ Hán trong 92 ngày.

Kế hoạch của ông Phan Thuần đã giúp ông Bành Bác tạm thời khá hơn, nhưng vẫn còn nhiều đau đớn và nỗi sợ hãi chưa biết đến. Ngay sau đó, tình trạng của Bành Bác lại chuyển biến xấu, một số chuyên gia đã tiến hành tư vấn khẩn cấp và cuối cùng quyết định nối với ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) cho Bành Bác, phương pháp điều trị y tế này chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ ngoài cơ thể liên tục cho những bệnh nhân bị suy tim phổi nặng, giữ bệnh nhân sống. Để loại bỏ virus khỏi cơ thể Bành Bác, bác sĩ Phan Thuần quyết định sử dụng huyết tương của những bệnh nhân đã hồi phục để điều trị cho ông.

Ông Phan Thuần đã thông báo cho vợ của Bành Bác về kế hoạch này, nhưng ông không thể đảm bảo rằng điều này có thể cứu được Bành Bác. Vợ của Bành Bác đã đăng tin trực tuyến yêu cầu giúp đỡ và gọi đi gọi lại cho các bệnh nhân đã hồi phục để yêu cầu họ hiến huyết tương. Cuối cùng, 6 bệnh nhân đã khỏi bệnh đã đồng ý hiến tặng.

Sóng trước chưa lặng thì sóng sau lại đến, trong 14 ngày Bành Bác nằm với ECMO, ông đã xuất phát hai biến chứng nghiêm trọng: suy thận cấp và nhiễm trùng do vi khuẩn.

Ngay sau đó, ông tiếp tục bị suy tim, suy hô hấp, tình trạng này một lần nữa suýt giết chết ông. Lúc này, cơ thể của Bành Bác đã đầy những vết thương do virus, cơ thể khỏe mạnh vốn có của ông đã trở nên gầy gò, hai bên má hóp, da sẫm màu, hôn mê nhiều ngày dẫn đến teo cơ.

Trên má trái của ông có một vết thương rất lớn màu đen, các cơ không ngừng run rẩy, ngay cả việc ăn uống đơn giản nhất cũng không thể làm được, một mắt không thể nhắm được, trong khi mắt kia thì liên tục run rẩy không ngừng.

Chỉ trong 24 ngày nhập viện, ông đã 4 lần lâm bệnh nặng và người vợ đang mang thai của ông nhận được 4 giấy báo bệnh hiểm nghèo. Nhưng cuối cùng, ông vẫn sống sót.

Vì không thể ăn uống, nên Bành Bác trở nên gầy gò đến mức sụt tới 20kg. Ngoài việc phải chịu một vết sẹo đen lớn trên mặt, ông đồng thời cũng có di chứng nặng nề – mất khả năng sinh sản.

Ngoài đau khổ về thể xác, ông cũng chịu đau khổ về tinh thần. Đầu óc ông mất kiểm soát, gặp ác mộng suốt đêm, giống như một cảnh trong bộ phim “Kẻ đánh cắp giấc mơ”, người bay lơ lửng trên bầu trời, nhà cửa và cây cối đều đội đất chui lên, toàn thân ông như bị đốt cháy. Mỗi từng phút từng giây đều như xé nát tâm can.

Ông từng có ý định tự tử và cố gắng tháo ống oxy nhân lúc bác sĩ không chuẩn bệnh, nhưng ông bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng và mất khả năng di chuyển cơ bản.

Bành Bác không phải là người duy nhất sụt cân vì căn bệnh này. Tóc bố mẹ ông đã bạc nhiều, vợ ông kể rằng bố mẹ không ăn không ngủ được, trong 3 tháng họ sụt 5kg. Bụng của vợ Bành Bác đã lại to thêm, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể lại gầy đi so với trước.

Ngày 1/10/2020, trang tin Xiandai Kuaibao đưa tin, sáng cùng ngày, ông Phan Thuần đã trở lại Vũ Hán.

Báo cáo cho biết, vào năm 2020, Bành Bác, 38 tuổi, đã phải nhập viện do COVID-19 và trở thành bệnh nhân của bác sĩ Phan Thuần.

Bành Bác là bệnh nhân ECMO đầu tiên được xuất viện từ Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán.

Lần này, ông Phan Thuần trở lại Vũ Hán để gặp người bạn sinh tử Bành Bác. Bành Bác coi ông Phan Thuần như ân nhân đã 3 lần cứu ông thoát chết.

Phương Hiểu

Published by
Phương Hiểu

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

8 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

12 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

14 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

14 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

17 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

18 giờ ago