Khi bé Owen Hubert chào đời, căn phòng hoàn toàn im lặng. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức vì sự sống của đứa trẻ không thở, không nhịp tim trong suốt 16 phút.

sơ sinh
Các bác sĩ đã cố gắng hết sức đấu tranh cho sự sống của đứa trẻ không thở, không nhịp tim trong suốt 16 phút.(Ảnh minh họa: Francois Etienne du Plessis/ Shutterstock)

Khi một đứa trẻ được sinh ra, tiếng khóc chào đời của chúng giống như một hồi chuông mang phước lành đến với các bậc phụ huynh đang nín thở chờ đợi. Thế nhưng một em bé ở North Branch, Minnesota, đã giữ im lặng trong suốt 16 phút đầu tiên đến với thế giới.

Trong thời gian mang thai cậu con trai Owen Hubert, cô Stephanie Silva liên tục cảm thấy có gì đó không ổn nên rất thường xuyên đến gặp bác sĩ. Cuối cùng, cô đã chuyển dạ trong tình trạng đau ngực dữ dội.

Khi kiểm tra sản phụ, các bác sĩ nhận ra nguồn máu truyền từ mẹ sang con đã bị cắt đứt. Họ liền nhanh chóng cấp cứu để đưa đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ. 

“Tôi nhớ mình đã vừa cầu nguyện vừa chìm vào giấc ngủ. Xin hãy để con tôi được sống. Vị hôn phu đáng thương của tôi bị bỏ lại một mình, bất lực nhìn theo chúng tôi vào phòng phẫu thuật mà không biết liệu anh ấy thể gặp lại chúng tôi hay không”, cô Silva nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Project NICU (@projectnicu) chia sẻ

Cậu bé Owen Hubert chào đời vào tháng 2 năm nay trong tình trạng không thở, không có nhịp tim. Các bác sĩ đã cố gắng hồi sinh cậu bé trong suốt 16 phút. Thật may mắn, cuối cùng họ đã bắt được mạch và bé bắt đầu hít thở. Silva cho biết con trai của cô đã trải qua một cơn co giật nhỏ và được đặt máy thở.

Tuy những giây phút đầu tiên đến với thế giới khá bàng hoàng, Owen của hiện tại đã có sức khỏe ổn định, phát triển mạnh mẽ như bao đứa trẻ khác. Cậu bé cũng không có dấu hiệu bị tổn thương não.

“Tôi đã đưa Owen đến bác sĩ nhi khoa và bác sĩ thần kinh. Cả hai đều nói rằng con tôi có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Con tôi đã vượt qua 16 phút hồi sức cực kỳ vất vả mà không gặp bất cứ tổn thương nào, vậy nên bác sĩ thần kinh đã gọi Owen là một ‘phép màu’. Những gì con trai tôi trải qua thực sự đáng kinh ngạc, giống như phép màu vậy”, cô Silva nói.