Ngày 6/4, ca sĩ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Malaysia Namewee đã đăng trên Facebook dự đoán nguyên nhân bị hack mất kênh YouTube là do anh đã “đắc tội quá nhiều người trong những năm qua”. Kênh YouTube của anh cũng đã sớm được khôi phục.

id13699126 2111150406492122 600x400 1
Namewee trong buổi họp báo giới thiệu album tại Đài Bắc, bên phải là Trần Phương Ngữ. (Ảnh: Hoàng Tông Mậu / Epoch Times)

Ngày 4/4, kênh YouTube đã vận hành 13 năm của Hoàng Minh Chí (Wee Meng Chee), nghệ danh Namewee, với hơn 3 triệu người đăng ký đã bị tin tặc đánh cắp, toàn bộ video đều bị xóa.

Sáng sớm ngày 6/4, Namewee viết những dòng tâm trạng trên Facebook: “Tôi đang bận rộn với công việc ở London, Anh. Đêm hôm trước, tôi đột nhiên nhận được một tin xấu, cũng có chút lo lắng, nhưng kỳ thực, tôi vẫn khá bình tĩnh. Không phải tôi không trân quý tâm huyết 13 năm này, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay từ nhiều năm trước.”

Anh nói thẳng rằng: “Ngụp lặn bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Những năm này, thực sự tôi đã đắc tội với quá nhiều người, chống đỡ được 13 năm mới xảy ra chuyện này, như vậy đã là rất muộn rồi. Đặc biệt là sau khi ra mắt ‘Trái tim thủy tinh’ vào năm ngoái … Vì vậy, hôm nay tài khoản YouTube của tôi đã bị xâm nhập, thành thật mà nói tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ … “

2 ngày sau sự kiện kênh YouTube của mình bị hack, anh cũng đã nhận rõ rất nhiều bộ mặt xấu xí, “chỉ vì lập trường của bạn khác với họ, hoặc nói những điều họ không muốn nghe, họ sẽ dẫm đạp lên bạn cho đến chết khi bạn ngã xuống.”

Nhưng điều khiến anh ấy cảm thấy được an ủi là dẫu vậy, Namewee vẫn nhận được rất nhiều lời chúc phúc. “Nhiều người đã để lại tin nhắn hay viết thư riêng khích lệ tôi cố gắng, thậm chí tìm cách giúp tôi. Nhân đây tôi muốn cảm ơn những người lương thiện ấy rất nhiều. Tôi thường nói rằng khi gục ngã mới có thể nhìn rõ thiện ác thực sự tại thế gian. Lần này mọi chuyện đã rõ ràng.”

Namewee cũng cho biết, mặc dù anh có không ít những lời chỉ trích và châm biếm về sự thật, tuy nhiên, trọng tâm là anh không bao giờ chế giễu người khác khi gặp nạn, và không bao giờ chặn bất kỳ sự chỉ trích ác ý nào, mà giữ lại quyền phát ngôn cho mọi người. “Bởi vì tôi cũng có giới hạn làm người của mình và sự lương thiện trong tâm mà tôi nghĩ.”

Cuối bài viết, anh muốn mọi người hãy yên tâm: “Nhóm của chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp chống lại tin tặc, lấy lại tài khoản. Không vì sao cả, để cho những kẻ chỉ trích này thấy rằng chính nghĩa tất thắng!”

Sáng nay video trên kênh YouTube của Namewee đã được khôi phục, nhiều cư dân mạng vui mừng để lại tin nhắn “đã trở lại!” và nói: “Lại đến nghe một chút.”

Namewee đã đăng trên nhóm cộng đồng, chia sẻ tin mừng kênh You Tube của anh đã được khôi phục: “Ồ vâng! Cuối cùng kênh cũng đã được khôi phục, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi”. Anh rất biết ơn những đồng nghiệp đã mất ngủ, chạy đôn chạy đáo vì chuyện này. Nhờ sự hợp tác của 3 kênh YouTube Malaysia, YouTube Taiwan và YouTube Asia, toàn bộ video của Namewee đã được khôi phục.

Cuối cùng, Namewee cũng không quên cảm ơn “những người đã quan tâm, động viên, ủng hộ chúng tôi khi vụ việc xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu! Chính nghĩa tất thắng! (Xin lỗi đã làm các bạn, những kẻ thích chỉ trích, thất vọng…)”

Trong những năm qua, Namewee đã rất dụng tâm vận hành You Tube, với 327 triệu người hâm mộ đăng ký kênh. Anh đã tải lên rất nhiều tác phẩm tâm huyết mà mình đã tích lũy suốt nhiều năm, như “Nốt lên cao”, “Trôi về phía bắc”, bài hát ẩn dụ châm biếm “Trái tim thủy tinh” năm ngoái, bài “Bên ngoài bức tường” khiến người dân Đại Lục bên trong bức tường lửa kiểm duyệt Internet của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cảm động và MV nhiều bài hát nổi tiếng khác, tổng số lượt xem đã lên đến khoảng 6 tỷ lượt.

Đặc biệt, MV “Trái tim thủy tinh” của Namewee và ca sĩ Trần Phương Ngữ MV đã trở thành bản hit (bài hát mới nổi) trên Internet, kể từ sau lần đầu phát sóng trên Youtube vào ngày 15/10.

Ngày 31/10, bài hát đã vượt qua con số 21 triệu lượt nghe và đứng đầu danh sách “Apple Music”, một nền tảng bán bài hát trực tuyến ở Hồng Kông. Bài hát được cho là châm biếm các “tiểu phấn hồng” (những người trẻ yêu ĐCSTQ mù quáng) tham gia vào những chủ đề cấm kỵ của Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi bài hát ra mắt, tài khoản Weibo Trung Quốc của 2 ca sĩ đã bị gỡ. Đồng thời, tác phẩm của họ cũng bị gỡ khỏi tất cả các nền tảng âm thanh và video ở Trung Quốc.

Mặc dù vậy, đến nay tổng lượt xem MV “Trái tim thủy tinh” trên YouTube đã vượt quá 43 triệu lượt.

Bình Minh (t/h)