Rayner Davies trở thành bà mẹ đơn thân từ độ tuổi thanh thiếu niên nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Sau nhiều năm nỗ lực, cô đã trở thành bà chủ một công ty với doanh thu 4 triệu bảng Anh mỗi năm.

 

View this post on Instagram

 

Bài viết do Rayner (@rayner_davies) chia sẻ

Năm 16 tuổi, cô Rayner Davies mang thai cậu con trai đầu lòng, Cameron (hiện cậu đã 19 tuổi). Hai năm sau, cô tiếp tục chào đón đứa con thứ hai, bé gái tên Demi (hiện 17 tuổi). Cô phải làm việc rất vất vả để kiếm ăn cho 2 đứa trẻ.

Cô nói: “Năm 16 tuổi tôi quá dại dột nên đã mang thai Cameron. Sau khi con tôi chào đời, tôi chuyển khỏi nhà bố mẹ đẻ để đến ở nhà thuê. Tôi sống bằng tiền trợ cấp 110 bảng một tuần, tôi phải vay thêm tiền từ bố mẹ để chi trả tiền xăng và tiền điện”.

2 năm sau cô sinh bé thứ hai, Demi. Khi Demi được 6 tháng tuổi, cô bắt đầu làm công việc chăm sóc người già. Cô làm ca 16 tiếng, con cái nhờ ông bà ngoại trông hộ. Khi bé Demi lên 3 tuổi, cô quyết định chấm dứt hoàn toàn với bố bọn trẻ để có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng. Cô không muốn chị gái Stephanie phải trả tiền bữa trưa cho cô và các con nữa.

“Tôi bắt đầu ủi đồ để kiếm sống, tính phí 12 bảng Anh cho một thùng đầy chặt quần áo. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc trước khi sắp xếp cho các con đi học, điều đó thật mệt mỏi. Một số khách hàng yêu cầu tôi kiêm cả nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa cho họ, đây là lúc tôi nhận ra nhu cầu về vệ sinh nhà cửa là rất lớn. Vào năm 2011, tôi đã dừng hẳn việc ủi đồ để tập trung vào việc dọn dẹp” – cô kể lại.

Chỉ trong vài tháng, cô Rayner đã kiếm được 200 bảng Anh một tuần nên có thể bỏ hẳn công việc chăm sóc người già. Cô đến gõ cửa từng nhà nhằm tìm kiếm khách hàng mới. Thậm chí cô còn đăng quảng cáo về dịch vụ của mình lên một tờ báo địa phương. Khách hàng mới của cô chủ yếu là người cao tuổi và những bà mẹ bận rộn với công việc. Họ không muốn lãng phí những ngày nghỉ cuối tuần để làm việc nhà.

 

View this post on Instagram

 

Bài viết do Rayner (@rayner_davies) chia sẻ

Cô Rayner giờ đã 36 tuổi và đang sống hạnh phúc cùng chồng là anh Ashley ở South Wales. Chồng cô 40 tuổi và là một giám đốc tài chính. Họ cùng nhau thành lập A&R Cleaning Services vì muốn nuôi dạy các con tốt hơn.

“Trong năm đầu tiên, tôi chỉ kiếm được 6.000 bảng Anh. Nhưng mỗi năm lợi nhuận lại tăng dần lên, có nhiều người đến làm với tôi hơn, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp văn phòng, trường học và phòng phẫu thuật cho bác sĩ. Thật đáng kinh ngạc khi công việc kinh doanh phát triển thuận lợi và đến cuối năm 2018, doanh thu của chúng tôi đạt mức 1,2 triệu bảng Anh. Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào dịch vụ vệ sinh cho các cơ sở thương mại, như văn phòng luật sư, ngân hàng, phòng trưng bày xe hơi. Một số người nghĩ rằng những người dọn dẹp chỉ cần một miếng vải và cây lau nhà nhưng không phải thế. Công việc dọn dẹp cũng yêu cầu tính khoa học và kỹ năng” – cô nói.

Hiện công ty của cô có 300 nhân viên. Họ đều được tham gia đào tạo ít nhất 6 tháng một lần. “Tôi sẽ không để mọi người đánh giá tôi ‘chỉ là một nhân viên dọn dẹp’” – cô khẳng định. Một số nhân viên ở A&R Cleaning Services xuất phát điểm là người dọn vệ sinh nhưng giờ đã được lên chức quản lý. Cô Rayner dồn tất cả tâm huyết cho công ty, cô muốn các nhân viên hiểu rằng công việc này cũng có sự thăng tiến. 

Tập trung vào việc kinh doanh khiến cô có ít thời gian cho con cái hơn, nhưng cô vẫn nỗ lực làm việc để dạy các con rằng sự chăm chỉ sẽ biến mọi giấc mơ thành hiện thực.

 

View this post on Instagram

 

Bài viết do Rayner (@rayner_davies) chia sẻ

Minh Minh (Theo The Sun)

Xem thêm: