Hãng truyền thông Business Insider đã bị chỉ trích vào cuối tuần qua sau khi xuất bản một bài báo đưa ra những suy đoán về những gì sẽ xảy ra “nếu ông Donald Trump qua đời trong khi tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024.”

Trong một bài báo được xuất bản hôm thứ Bảy (25/11), hãng tin này, còn được gọi tắt là Insider, đã liệt kê một số kịch bản khác nhau sẽ xảy ra nếu cựu Tổng thống Trump qua đời trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử sơ bộ hoặc giữa cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tổng tuyển cử. Cho đến nay, cựu Tổng thống Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, với tỷ lệ tán thành cao hơn 45% so với ứng cử viên xếp thứ hai trong các cuộc thăm dò.

Bài báo dự đoán: “Nếu ông Trump qua đời trong mùa bầu cử sơ bộ sẽ kết thúc vào giữa tháng Sáu [năm sau], một số tiểu bang có thể hoãn lại cuộc bầu cử sơ bộ đã lên lịch. Nếu ông Trump qua đời sau cuộc tranh cử sơ bộ cuối cùng nhưng trước Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa, các ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa sẽ phải trình bày trước từng phái đoàn tiểu bang tại đại hội về lý do tại sao họ nên là ứng cử viên của đảng.

Tờ Insider gần đây cũng đăng một bài báo với tiêu đề: “Điều gì sẽ xảy ra nếu một tổng thống đương nhiệm qua đời khi đang tái tranh cử,” trong đó có ảnh của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, không giống như bài báo viết về ông Trump, tờ Insider không đề cập cụ thể đến Tổng thống Biden trong tiêu đề. Và không giống như bài báo viết về ông Trump, tờ Insider sử dụng họ của Tổng thống Biden một cách tiết chế trong suốt bài báo, mặc dù bài báo có đề cập rằng Tổng thống Biden đã bước sang tuổi 81 vài ngày trước đó.

Bài báo nêu rõ: “Nếu tổng thống qua đời trong mùa bầu cử sơ bộ kết thúc vào giữa tháng Sáu, một số tiểu bang có thể  hoãn lại cuộc bầu cử sơ bộ đã lên lịch.

Sau khi tờ Insider đăng bài báo mang tính suy đoán liên quan đến cái chết của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ, một số nhà bình luận bảo thủ đã đưa ra lời chỉ trích. Một số còn cho rằng đây là một phần trong nỗ lực nhằm bình thường hóa cái chết của cựu Tổng thống Trump, cho thấy một âm mưu bất chính có thể được thực hiện.

Trong một bài đăng trên X, nhà bình luận Charlie Kirk chỉ trích: “Đầu tiên, người thừa kế của Levi Strauss, Hạ nghị sĩ [Đảng Dân chủ] Dan Goldman nói rằng ông Trump phải bị ‘loại bỏ’, và bây giờ tờ Business Insider công khai đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Donald Trump ‘qua đời trong khi tìm cách tái tranh cử’ vào năm 2024? Đừng ngạc nhiên nếu những người này làm điều xấu.

Biên tập viên Jack Posobiec của Human Events, một trang web bảo thủ chuyên phân tích tin tức chính trị của Mỹ, cũng nhận định trên nền tảng X rằng bài báo của Insider đã “khiến mọi người hiểu ra rằng các hãng truyền thông đã bắt đầu bình thường hóa cái chết của ông Trump một lần nữa. Bây giờ là chuyện này.” Anh Posobiec đã đề cập đến một cuộc trò chuyện của anh với nhà thăm dò ý kiến Rochard Barism người đã đưa ra nhận xét về những bài báo như vậy.

Phản ứng trước bài báo của tờ Insider, trong một bài đăng trên X, ông Baris lên án: “Tôi nghĩ, khá rõ ràng họ đang gửi thông điệp gì khi họ suy đoán về cái chết của một ứng cử cử viên mà họ cho là ‘còn tệ hơn Hitler, Stalin, Mussolini, vv… cộng lại. Lần cuối cùng họ làm điều này, một kẻ tâm thần cánh tả đã quyết định hành động đó là anh hùng khi bắn [Dân biểu Đảng Cộng hòa Steve Scalise] và 4 người khác.

Năm 2017, Dân biểu Scalise đã bị bắn trong một buổi tập cho Giải đấu bóng chày Quốc hội ở tiểu bang Virginia. James Hodgkinson, 66 tuổi, người tự nhận là người ủng hộ Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders, được xác định là nghi phạm đã nổ súng bắn Dân biểu Scalise trước khi bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đọ súng.

Hôm Chủ nhật (26/11), tờ The Epoch Times đã liên hệ Insider để yêu cầu bình luận. Hãng tin này chưa công khai phản ứng trên mạng xã hội hoặc nơi đâu trước những lời chỉ trích về bài báo của mình viết về ông Trump. Cựu Tổng thống Trump cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về bài báo này.

Có trụ sở ở Thành phố New York, Business Insider đã được công ty truyền thông khổng lồ Axel Springer SE của Đức mua lại vào năm 2015. Công ty này cũng mua lại trang web chính trị nổi tiếng Politico vào năm 2021. Đồng thời Axel Springer SE còn sở hữu các thương hiệu truyền thông châu Âu như Bild, Die Welt và một số hãng truyền thông khác.

Kết quả các cuộc thăm dò

Một số cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy rằng nhiều người Mỹ hơn coi Tổng thống Biden là quá già để phục vụ hiệu quả một nhiệm kỳ nữa, trong khi ít người Mỹ hơn tin rằng cựu Tổng thống Trump là quá già để thực hiện nhiệm kỳ thứ hai.

Cuộc thăm dò của Đại học Monmouth công bố vào tháng trước cho thấy 76% cử tri Mỹ tin rằng Tổng thống Biden là quá già, trong khi chỉ 48% nhận xét tương tự về cựu Tổng thống Trump.

Một cuộc thăm dò khác của AP-NORC công bố vào tháng Tám cho thấy, khoảng 77% người Mỹ trưởng thành cho rằng Tổng thống Biden là quá già để nắm quyền thêm bốn năm nữa. Ngược lại, chỉ khoảng 50% có quan điểm tương tự về cựu Tổng thống Trump.

Tổng thống Biden đã được hỏi về tuổi của mình một lần nữa vào dịp Lễ Tạ ơn cuối tuần qua. Theo một đoạn clip, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Biden khi ông đi mua sắm ở Nantucket hôm thứ Bảy (25/11): “Thưa Tổng thống, ngài có quá già để tái tranh cử không?” Tổng thống Biden mỉm cười đáp lại: “Nghe thật ngu ngốc.

Đối với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, tổng hợp các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, cựu Tổng thống Trump chiếm vượt trội 61,6% phiếu bầu, Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida đứng thứ hai với 13,7%, cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley có 9,8%, doanh nhân Vivek Ramaswamy được 4,9%, và cựu Thống đốc Chris Christie của bang New Jersey ở mức 2,3%.