Bị nợ nần, thiếu tiền, người đàn ông nghĩ quẩn lên kế hoạch đánh thuốc mê bà bán vé số rong…

ban ve so
Uống ly nước do khách quen mời, bà bán vé số dạo ngủ li bì, bị lấy mất tiền. (Ảnh minh họa: Hong_Phuc/Shutterstock)

Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã lập hồ sơ, ban giao Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền nghi phạm N.Đ.P (SN 1971, ngụ quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 16/7, bà N.T.M. (SN 1970, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đang đi bán vé số trên đường thì gặp khách quen là ông P. đang ngồi uống nước.

Bà M. mời ông P. mua vé số. Ông P. mời bà M. uống một ly nước ép và nói sẽ chở bà về vì thấy chân bà M. bị đau. Khi về tới phòng trọ, bà M. ngủ li bì đến tối mới dậy. Lúc này, bà M. phát hiện đã mất khoảng 6 triệu đồng.

Bà M. báo bị mất trộm lên công an phường. Công an phường Hòa Thuận Tây tiến hành truy xét, trích xuất camera, xác định ông N.Đ.P. là nghi phạm. Lúc này, ông P. đã rời khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 18/7, ông P. đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Ông P. cho hay do đang nợ nần, thiếu tiền nên nghĩ ra ý đồ lấy cắp tiền của bà M. Ông P. đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bà M., khiến bà này ngủ mê man rồi lục trộm tiền.

Trộm tiền xong, ông P. chạy xe máy từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để trốn. Trong khi lẩn trốn, ông P. hối hận về hành vi của mình, thương bà bán vé số vất vả và sợ trước sau gì cũng bị công an bắt. Tới sáng 18/7, ông P. đã về lại Đà Nẵng, đi đầu thú và nộp lại phần lớn số tiền đã trộm.

Nguyễn Sơn