Một cư dân mạng đăng tải những hình ảnh và video cho thấy sự giống nhau một cách kỳ lạ giữa hai thời kỳ cách nhau hơn nửa thế kỷ này ở Trung Quốc.

Tap Can Binh Mao Trach Dong
Chân dung Tập Cận Bình (trái) và Mao Trạch Đông (Ảnh trái: Palácio do Planalto/ Wikimedia – Ảnh phải: Ge Xiaoguang/ Wikimedia)

Biểu ngữ “Tập Cận Bình vạn tuế! Vạn vạn tuế”, từ sau thời Mao thì lần đầu tiên ở Trung Quốc tái hiện những biểu ngữ với nội dung thế này:

Diễu hành của thiếu niên (teen) hô vang các khẩu hiệu ca ngợi Đảng trên đường phố; lần cuối cùng người Trung Quốc chứng kiến hiện tượng này là các hồng vệ binh của thời Mao:

Lại một lần nữa, ‘đặc sản’ phong trào học tập “Mao Tuyển” nay tái hiện, các cán bộ buộc phải học tập thể những trích dẫn “quan trọng” của Tập Cận Bình như thế này, nếu họ muốn giữ được công việc của mình.

Đoạn video “Buổi sáng lắng nghe lời vàng Tổng Bí thư Tập Cận Bình” (Sớm đọc: Tập Cận Bình trọng yếu đàm thoại) được lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung cho thấy các cán bộ trong một cơ quan nào đó đã tổ chức cho hàng chục nhân viên trước giờ làm việc vào buổi sáng, mỗi người cầm một xấp giấy để thực hành đọc thuộc lời Tổng Bí thư Tập Cận Bình, trong đó có ghi: “Tổng bí thư Tập Cận Bình tham gia thảo luận cùng đoàn đại biểu Trùng Khánh tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông nhấn mạnh cán bộ lãnh đạo phải nói và làm đạo đức chính trị…”.

Một trang web cổng thông tin của Trung Quốc là Tencent cũng đã phát triển một nền tảng học tập, theo đó kênh video ngắn của CCTV (v.cctv.com) hàng ngày công bố chương trình “Chào buổi sáng Trung Quốc”, kể qua về vẻ đẹp của nước Trung Quốc và đọc “Lời vàng ý ngọc của Tổng Bí thư Tập Cận Bình”.

Được biết mỗi video dài khoảng 40 giây, nói về vẻ đẹp của Trung Quốc kèm theo câu nói hay của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, chẳng hạn như khi đi bộ vào Phong Khai – Quảng Đông và trích dẫn một câu nói cổ được ông Tập Cận Bình dẫn trong bài phát biểu tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva năm 2017.

Tái diễn “sáng thỉnh ý, chiều báo cáo”

Tác giả Lei Yi của cuốn “Tiến thoái của lịch sử” đã viết rằng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa khi chính trị muốn đi vào mọi mặt của cuộc sống hàng ngày thì đã có khoảng thời gian tình hình “sáng thỉnh ý, chiều báo cáo”, đó là một hoạt động nghi thức chính trị mà mỗi ngày đều phải thực hiện. Việc đầu tiên mỗi ngày thức dậy hoặc trước khi làm việc, học tập là “Xin chỉ thị của Mao Chủ tịch vĩ đại”; kết thúc công việc cuối ngày hoặc trước khi đi ngủ phải “báo cáo công việc và học tập trong ngày trước lãnh tụ Mao Chủ tịch vĩ đại”.

Theo học giả Lu Nan người Hoa ở Mỹ đã trải qua “Cách mạng Văn hóa” của Trung Quốc cho hay, trong thời kỳ “Cách mạng Văn hóa”, chính quyền ĐCSTQ khi đó đã biên soạn những lời của Mao Trạch Đông thành “Danh ngôn Mao Trạch Đông” (Mao chủ tịch ngữ lục), khi đó được coi là sách thiêng liêng và được xem là công cụ hướng dẫn tư tưởng cho người dân hành động. Vào thời điểm đó, tất cả những câu nói của Mao Trạch Đông đều được thu thập và đóng thành một cuốn sách nhỏ màu đỏ, theo đó mỗi người Trung Quốc đều có một bản “Mao chủ tịch ngữ lục”: “Sáng nào tôi cũng phải hỏi ý kiến ​​và báo cáo với Mao Chủ tịch, trưa và tối lại phải báo cáo suy nghĩ của mình. Đọc sách của Mao Chủ tịch quan trọng hơn Kinh thánh, không phải chỉ chờ đến Chủ nhật đi lễ mà là sáng nào cũng đọc Mao chủ tịch ngữ lục để tinh thần cảm nhận hăng hái hơn, ‘sáng thỉnh ý, chiều báo cáo’”…

Nhật Tân (t/h)