Gần đây, cảnh sát Hungary cho biết đã phối hợp bắt giữ được một “kẻ đào tẩu” bất thường. Chú chim cánh cụt non trốn khỏi vườn bách thú đã bị bắt lại khi đang lang thang trên đường phố Budapest.

Cảnh sát thủ đô Budapest cho biết lực lượng tuần tra và bảo vệ dân sự của họ đã phối hợp cùng nhau để “bắt giữ” một kẻ chạy trốn bất thường vào rạng sáng ngày 9/3. Chú chim cánh cụt non lang thang một mình trên đường phố cho thỏa nỗi tò mò về thế giới sau khi trốn thoát khỏi vườn bách thú Metropolitan. 

Cảnh sát nói trong một thông báo: “Vì nó sẽ phải đi bộ một quãng đường dài để đến Nam Cực, con chim đã bị bắt, quấn trong một chiếc chăn và được bàn giao nguyên vẹn cho Vườn Bách thú Metropolitan.”

Vườn bách thú Metropolitan cho biết, chú chim cánh cụt nhỏ tên là Sanyika, mới 6 tháng tuổi và rất tò mò về môi trường xung quanh.

“Đối với một số người, có thể đó là sự mới mẻ nhưng chim cánh cụt trở ở độ tuổi 4-6 tháng tuổi tò mò đến nỗi chúng cố gắng khám phá môi trường của chúng càng nhiều càng tốt,” vườn thú cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Một đoạn trong bài đăng cho biết: “Bằng cách nào đó, Sanyi đã thoát ra khỏi khu chuồng trại ngoài trời của mình và lang thang ra khỏi vườn thú. Để đảm bảo điều này không xảy ra, chúng tôi đã lắp đặt camera trong chuồng nuôi chim cánh cụt và đang theo dõi chặt chẽ đội quân cánh cụt.”.

Bài đăng cũng cho biết: “Những người giữ động vật đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Sanyi ở lại với đội trong thời gian tò mò này.”

Mộc Lan/ Theo UPI