Minnie Payne lúc nào cũng là sinh viên lớn tuổi nhất trong lớp nhưng điều này không khiến cụ nản lòng. Cụ đã tốt nghiệp đại học năm 73 tuổi rồi tiếp tục chinh phục tấm bằng thạc sĩ ở tuổi 90.

thạc sĩ
Cụ Minnie Payne đã tốt nghiệp đại học năm 73 tuổi rồi tiếp tục chinh phục tấm bằng thạc sĩ ở tuổi 90. (Ảnh minh họa: smolaw/ Shutterstock)

Mới đây, một cụ bà nhận được tấm bằng thạc sĩ ở tuổi 90 đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Nhìn lại quá khứ, cụ Minnie Payne từng học một năm tại trường cao đẳng trước khi đi làm. Sau đó cụ kết hôn rồi có con. Tuy bận rộn với cuộc sống gia đình nhưng cụ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học đại học và thạc sĩ.

“Sự thật là tôi đã rất nhớ việc học”, cụ nói. 

Các bạn học trẻ hơn cụ rất nhiều nhưng điều đó chẳng khiến cụ nao núng. Sau một thời gian nỗ lực, cụ nhận được bằng đại học vào năm 73 tuổi.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do 1440 Daily Digest (@join1440) chia sẻ

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, cụ Minnie Payne đã chia sẻ lý do tại sao cụ tha thiết học tập như vậy: “Tôi luôn muốn trau dồi bản thân. Tôi chẳng làm được gì mang tính xây dựng sau khi nghỉ hưu ở tuổi 68. Triết lý của tôi là liên tục làm điều gì đó mang tính xây dựng”.

Gần đây, cụ đã hoàn thành quá trình học tập gian khổ và chính thức cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ của Đại học Bắc Texas. Được biết, cụ là người lớn tuổi nhất lấy bằng thạc sĩ tại trường. 

Sau khi học xong, cụ quyết định ngừng nghỉ hưu và quay lại làm việc. 

“Payne đang làm việc cho một tạp chí ở Houston. Bà ấy muốn tiếp tục làm điều gì đó mang tính xây dựng. Đó là triết lý sống của bà ấy”, tờ News 4 cho biết.

Cụ Minnie Payne không phải là người cao tuổi ham học duy nhất. Trước đây, vào tháng 12 năm 2022, Breitbart News đã từng đưa tin về một cụ bà 90 tuổi – Joyce Defauw – tốt nghiệp Đại học Bắc Illinois.

“Tôi từng nói rằng tôi rất buồn vì chưa hoàn thành việc học nên các con đã khuyến khích tôi quay lại”, cụ Joyce Defauw nói.

Mặc dù rất sợ máy tính nhưng cuối cùng cụ cũng đã hoàn thành khóa học trực tuyến nhờ sự giúp đỡ của các con.

“Tôi đã học được rằng tôi có thể làm những việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được nếu nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh”, cụ nói.