Elon Musk có thể thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi nhưng ông vẫn nằm ngủ trên sàn để nhân viên hiểu rằng ông rất coi trọng công việc và ông cũng chịu vất vả nhiều như họ. 

Elon Musk
(Ảnh: Sergei Elagin/ Shutterstock)

Trong Hội nghị đầu tư Baron thường niên lần thứ 29 tại New York (Mỹ) năm nay, tỷ phú Elon Musk đã thẳng thắn chia sẻ về văn hóa làm việc đầy áp lực mà ông muốn các nhân viên phải tuân theo.

Sau khi mua lại Twitter, Elon Musk bắt đầu thực hiện các thay đổi mạnh mẽ trong bộ máy công ty, khiến các nhân viên phải làm việc hết công suất để hoàn thành deadline. 

“Tôi đã sống trong nhà máy ở Fremont và nhà máy ở Nevada trong 3 năm liền. Đó là những nơi ở chính của tôi”, Musk nói. 

Ông thường ngủ trên ghế dài trong nhà máy, nhưng sau đó đã chuyển sang ngủ trên sàn dưới bàn làm việc để các nhân viên có thể nhìn thấy ông khi thay ca làm việc. Musk nói rằng việc ngủ trên sàn thật “khó chịu” và khiến ông “có mùi như bụi bẩn”. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì thói quen này vì muốn nhân viên hiểu rằng ông rất coi trọng công việc của mình. Ông không muốn họ nghĩ rằng Elon Musk chỉ là một ông sếp thảnh thơi nhâm nhi rượu trong lúc nhân viên làm việc vất vả. Ông muốn truyền cảm hứng, động lực để nhân viên không ngại “cống hiến hết mình”.

Bình luận của Musk được đưa ra vài ngày sau khi một nhân viên Twitter đăng lên mạng bức ảnh Esther Crawford (giám đốc quản lý sản phẩm của Twitter) ngủ trên sàn văn phòng. Trong phần bình luận, Crawford cho biết nhóm của cô đang phải “làm việc suốt ngày đêm” để đảm bảo tiến độ công việc mà ông chủ mới yêu cầu. 

Trước đây, Musk đã từng chia sẻ công khai về thói quen ngủ của ông khi làm việc. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào năm 2018, Musk nói rằng: “Về lý do tôi ngủ trên sàn nhà, không phải là tôi không thể sang bên kia đường và thuê một phòng khách sạn, mà vì tôi muốn đặt mình vào hoàn cảnh tồi tệ hơn tất cả những người khác trong công ty. Nếu họ thấy đau, tôi sẽ chịu đau đớn nhiều hơn thế.”

Ông cũng chỉ trích người Mỹ vì đạo đức làm việc yếu kém, đồng thời ca ngợi sự chăm chỉ của công nhân Trung Quốc.

“Ở Trung Quốc có rất nhiều người cực kỳ tài năng và chăm chỉ. Họ đặt niềm tin tuyệt đối vào lĩnh vực sản xuất. Họ không chỉ đốt dầu lúc nửa đêm mà còn sẵn sàng đốt dầu lúc 3 giờ sáng. Họ thậm chí sẽ không rời khỏi nhà máy, trong khi ở Mỹ, mọi người đều không muốn làm việc”, Musk nói với Financial Times.