Cùng với sự phổ biến của việc đặt món ăn online, nghề giao hàng đã trở thành nghề được rất nhiều người lựa chọn, đặc biệt là trong tình trạng dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới hiện nay.

Thông thường thì khi đặt đơn hàng tại các thành phố sẽ rất nhanh có người đi giao và không phải chờ đợi quá lâu để nhận được món ăn, phí giao hàng cũng khá hợp lý. Thế nhưng ở những nơi dân cư thưa thớt thì lại là vấn đề khác. Mới đây, một người ở Nội Mông đặt món qua mạng mà phải chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ và phải trả mức phí giao hàng rất đắt đỏ.

Một người nổi tiếng trên mạng có tên Bảo Lỗ Nhật sống ở thảo nguyên Urad của Nội Mông Cổ gần đây đã quay một đoạn video thực nghiệm vì anh muốn biết nếu đặt đơn giao món ăn ở thảo nguyên thì có ai nhận đơn hay không và nếu có thì phải đợi bao lâu mới nhận được.

Anh Bảo Lỗ Nhật đã đặt một đơn hàng món xíu mại giá 25 nhân dân tệ vào lúc 11 giờ 48 phút sáng trên ứng dụng giao hàng ở điện thoại, không ngờ là thật sự có người giao hàng đã nhận đơn của anh.

Thế nhưng do nơi anh Bảo Lỗ Nhật sống khá xa xôi nên người giao hàng đã phải chạy xe máy 202 km trong suốt 4 tiếng đồng hồ mới giao đến nơi vào lúc 3 giờ 43 phút chiều và phí giao hàng lên đến 584 tệ.

giao hang tren mong co 1 e1634271702331
(Ảnh chụp video)

Vào ngày thứ hai, anh Bảo Lỗ Nhật lại đặt một đơn hàng khác, lần này là món lẩu nhưng người giao hàng đến lần này cũng là người giao hàng lần trước. Anh ấy nói rằng dù đường rất xa xôi nhưng “một chuyến đi kiếm được rất nhiều tiền”.

Vào ngày thứ 3, anh Bảo Lỗ Nhật đổi app đặt hàng khác để đặt món tôm hùm đất. Bất ngờ là người giao hàng lại vẫn là cùng một người.

Anh Bảo Lỗ Nhật cười hỏi: “Sao lại là anh vậy?”. Người giao hàng cười nói: “Trên thảo nguyên này không có ai giao hàng cả”. Vừa nói, anh vừa kéo khóa áo xuống để lộ bộ đồng phục của app giao hàng khác khiến anh Bảo Lỗ Nhật bật cười.

giao hang e1634271680281
(Ảnh chụp video)

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: