Khi thấy hàng xóm gặp nạn, cậu bé 3 tuổi Maverick Flores liền đứng sau lưng người lớn để sẵn sàng nghe lệnh hỗ trợ. Cậu đã chạy đi tìm bố để nhanh chóng giải cứu cho người phụ nữ đang mắc kẹt.

gặp nạn
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, sự nhanh nhẹn của cậu bé đã góp phần vào thành công giải cứu cô hàng xóm gặp nạn. (Ảnh minh họa: altanaka/ Shutterstock)

Cậu bé 3 tuổi Maverick Flores rất thích chơi đùa với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với ông ngoại Johnny Stobbs. Một ngày bình thường như bao ngày khác, hai ông cháu đang chơi ngoài sân thì một âm thanh lạo xạo giống như tai nạn ô tô khiến ông Stobbs phải chú ý.

Ông Stobbs ngay lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng động cách đó vài ngôi nhà.

“Người phụ nữ tên Sylvia sống trong nhà bị kẹp giữa hai chiếc xe. Bất cứ ai chứng kiến tình cảnh đó cũng có thể nhận ra cô ấy đang rất đau khổ”, ông Stobbs kể lại.

Trong lúc ông Stobbs cố gắng giải cứu cho người phụ nữ thì bé Maverick cũng đứng ngay đằng sau để sẵn sàng hỗ trợ. Ông liền bảo cậu bé chạy về nhà và gọi bố Jonathan Flores đến. 

Maverick ngay lập tức vâng lời và chạy đi tìm bố mình. Anh Jonathan Flores có mặt. Hai người đàn ông cùng hợp sức giải thoát người phụ nữ và sau đó để lực lượng phản ứng tuyến đầu để được chăm sóc cô.

“Có vẻ như hôm đó Chúa muốn chúng tôi chơi ở bên ngoài. Maverick cứ khăng khăng muốn tôi phải chơi cùng với nó. Nếu chúng tôi không ở ngoài sân thì câu chuyện của cô Sylvia sẽ có một cái kết rất khác”, ông Stobbs nói.

Sau khi hồi phục khỏi tai nạn đáng sợ, cô Sylvia đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn tới những người đã giải cứu cô. Theo báo cáo của KIII TV, cậu bé 3 tuổi và ông của cậu sẽ nhận được phần thưởng từ thành phố vì hành động nhanh chóng và dũng cảm của họ vào ngày hôm đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, anh Flores đã chia sẻ tin tức về con trai mình và nói rằng đó là một “khoảnh khắc đầy tự hào đối với người làm cha”.