Chiếc ví bị mất suốt 65 bỗng nhiên xuất hiện khi nhà hát tiến hành tu sửa. Chủ nhà hát đã tìm mọi cách để liên lạc và trả lại món đồ cho chủ nhân thực sự của nó. 

Bạn có bao giờ nghĩ rằng một món đồ mất tích suốt 6 thập kỷ lại có thể tìm được đường về với bạn? Thật khó tin nhưng điều kỳ diệu đó đã thực sự xảy ra với bà nội trợ Floy Culbreth (đến từ Atlanta, Georgia).

Mới đây, chiếc ví thất lạc cách đây 65 năm của bà đã được tìm thấy ở một nơi kỳ lạ.

Theo tờ USA Today, bà Floy Culbreth đã làm mất ví trong lần đến thăm nhà hát Plaza vào năm 1958. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do USA TODAY (@usatoday) chia sẻ

Trong quá trình cải tạo gần đây, các công nhân nhà hát đã tìm thấy nó trong một chiếc tủ cũ nằm bên dưới đường ống nước. Bên trong ví có một biên lai đổ xăng, một bức ảnh chụp bố của người phụ nữ và vé xổ số mua xe Chevrolet đời 1959.

Chủ sở hữu Plaza, ông Christopher Escobar, nhận xét: “Đây là một kho báu của năm 1958”.

Khi nhận được tin, con gái của bà Floy Culbreth – Thea Chamberlain – cùng với những người thân khác đã đến Plaza để lấy lại món đồ lịch sử đặc biệt của gia đình.

“Mọi thứ về bà ấy gần như đều ở trong đó. Ảnh gia đình, thẻ thư viện, thẻ tín dụng Rich’s và Davison’s (cửa hàng bách hóa) của bà ấy, tất cả đều gợi lên rất nhiều kỷ niệm. Hình ảnh của bà ấy vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của chúng tôi”, Chamberlain nói.

Chamberlain cảm thấy vô cùng xúc động trước những nỗ lực của ông Escobar trong việc tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví. 

“Ông Christopher Escobar không biết điều này có ý nghĩa như thế nào với gia đình tôi đâu. Tôi nghĩ đây là một hành động thực sự tử tế”, cô nói.

Vào năm 2021, một trường hợp tương tự đã xảy ra ở Ventura, California. Trong lúc nhà hát Majestic Ventura được tu sửa, một chiếc ví mất tích suốt 46 năm đã bất ngờ xuất hiện và được trả về cho chủ cũ.