Sau khi trả lại số tiền lớn, cộng đồng đã giúp người phụ nữ mua một chiếc ô tô. Tinh thần chính trực đã mang đến một kết quả viên mãn cho cuộc sống của cô.

trả lại tiền nhặt được
Hành động đẹp trả lại tiền nhặt được đã giúp cô nhận được kết thúc có hậu. (Ảnh minh họa: ElenaR/ Shutterstock)

Vào một đêm tuyết rơi, Dianne Gordon (đến từ thị trấn White Lake ở Michigan) đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà thì cảm thấy rất mệt nên đã dừng lại nghỉ ở một trạm gần Đường Pontiac Lake. Ngay bên ngoài cửa trạm, cô bất ngờ nhặt được một chiếc túi chứa 14.780 USD (khoảng 350 triệu VNĐ).

“Tôi nhìn xuống đất và tìm thấy một chiếc túi nhựa chứa một số tiền lớn bên trong. Khi tôi lật lại để xem xét kỹ hơn thì thấy trong đó còn có nhiều tiền hơn thế”, cô nói với Fox 2. 

Theo trang gây quỹ GoFundMe, cô Dianne Gordon đã gọi cho cảnh sát để nhờ họ tìm ra chủ nhân thực sự của chiếc túi. Hóa ra một cặp vợ chồng mới cưới đã để quên nó ở đó.

“Cô ấy không hề có ý định nào khác ngoài việc lật chiếc túi lại”, Trung úy Matthew Ivory của Sở Cảnh sát White Lake nói với Fox2.

“Khi chúng tôi biết rằng suốt một năm qua Dianne không có xe nên phải đi bộ 5 ngày một tuần, mỗi chiều 2,7 dặm để đi làm và về nhà, chúng tôi biết chúng tôi cần phải giúp đỡ cô ấy”, Sở Cảnh sát thị trấn White Lake viết trên Facebook.

Để bày tỏ sự cảm kích với tinh thần chính trực của cô Dianne, Sở Cảnh sát Thị trấn White Lake và Tổ chức Cảnh sát White Lake đã tạo một trang gây quỹ trên GoFundMe hỗ trợ cô mua một chiếc xe. Mọi người hy vọng cô sẽ không phải đi bộ đi làm nữa, đồng thời có thêm thời gian ở bên cạnh các cháu. 

“Cô ấy không thể lái xe đến dự sự kiện thể thao của các cháu vì không có xe. Cô ấy không thể xem chúng thi đấu”, Trung úy Ivory nói với Fox 2.

Trang GoFundMe cho biết các nhà tổ chức sẽ dùng 80.000 USD tiền quyên góp để làm việc với Szott Automotive (một đại lý địa phương) và giúp cô Dianne mua một chiếc xe.

WHMI xác nhận rằng cô Dianne Gordon đã điền vào giấy tờ mua “một chiếc xe Jeep màu xanh lá cây” và cô cũng bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc” với sự giúp đỡ của cộng đồng.

Kết thúc có hậu dành cho Dianne Gordon giống như một lời nhắc nhở chúng ta rằng sự trung thực luôn là phẩm chất quý giá nhất của mỗi con người.