Cặp đôi Ray và Norina đã có dự định kết hôn từ lâu nhưng phải hoãn kế hoạch vì cô Norina mắc bệnh ung thư. Người thân, bạn bè và các nhân viên y tế đã giúp họ tổ chức đám cưới ngay trong ngày.

đám cưới
Đám cưới đầy xúc động đã được tổ chức ngay tại giường bệnh của vị hôn thê. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào ngày 29 tháng 11, anh Ray Navarro thức dậy với niềm hân hoan: Hôm nay anh sẽ kết hôn với người bạn gái 5 năm của mình, Norina. Điều đặc biệt là cô Norina vẫn đang nằm trên giường bệnh, cô không hề hay biết về kế hoạch đám cưới của anh Ray. 

“Cái gì cơ? Chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ?”, cô Norina bất ngờ.

“Anh sẽ trở lại ngay”, anh Ray vừa nói vừa chạy khỏi phòng bệnh của vị hôn thê.

Ngày hôm trước, cặp đôi đã có một cuộc họp với các bác sĩ về tình tình sức khỏe của cô Norina. Sự thật là bệnh ung thư của cô đang ngày một trở nặng, nếu muốn kết hôn thì cô phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh. Cặp đôi có thể ngay lập tức trở thành vợ chồng vì họ đã có váy, nhẫn và cả giấy đăng ký kết hôn. Nhưng vấn đề là cô Norina muốn kết hôn trong nhà thờ còn anh Ray thì muốn biến ước mơ của cô thành hiện thực. Tất nhiên các bác sĩ không thể cho phép cô Norina rời khỏi giường bệnh. Anh Ray không muốn bản thân chỉ là bạn trai hay hôn phu của cô Norina, anh muốn một vị trí hơn thế, vì vậy anh đã đưa ra một kế hoạch táo bạo.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Scrubs Magazine™️ (@scrubsmag) chia sẻ

Sau khi rời bệnh viện vào sáng hôm đó, anh Ray bắt đầu gọi điện cho các thành viên trong gia đình. Từ khắp mọi nơi, họ đồng loạt đổ về Đài tưởng niệm Hermann ở Houston – nơi cô Norina đang được điều trị.

Cùng lúc đó, nhóm ICU đã trang trí xong phòng bệnh của cô Norina. Vì cô Norina muốn kết hôn trong nhà thờ nên các nhân viên đã tìm một chiếc giường bệnh có thể lọt qua cửa ra vào. Các bác sĩ và giáo sĩ đã kiểm tra rất cẩn thận để đảm bảo cô Norina nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô hoàn toàn tỉnh táo và rất vui mừng với việc kết hôn. 

Các y tá giúp cô Norina mặc váy và chuẩn bị bánh cupcake cho buổi lễ. Bạn bè của họ người thì giúp bày biện hoa, người thì giúp trang điểm, làm tóc cho cô dâu, tất cả đều góp một chút công sức cho ngày vui của cặp đôi Norina và Ray.

Vào khoảng 6:30 chiều, sau 12 tiếng chuẩn bị, họ chính thức trao nhau lời thề trong nhà nguyện của bệnh viện trước sự chứng kiến của 30 thành viên gia đình, bạn bè và những người chăm sóc y tế. Giọng nói của cô Norina vỡ òa khi cô hứa sẽ yêu và trân trọng anh Ray “cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta”. 

Sau buổi lễ, cô Norina gần như kiệt sức nhưng cô vẫn cùng mọi người chia sẻ những chiếc bánh cupcake. Cô được chuyển đến cơ sở chăm sóc để tiếp tục điều trị bệnh ung thư nhưng trong lòng cô không còn chán nản nữa. Cô Norina chia sẻ rằng giữa những khó khăn, đau khổ của quá trình điều trị bệnh, đám cưới giống như tia sáng giúp sưởi ấm trái tim cô.

“Tôi rất hạnh phúc khi được kết hôn với cô ấy. Chúng tôi nằm bên nhau và nắm tay nhau. Chúng tôi gọi nhau là ‘chồng’ và ‘vợ’. Chúng tôi chỉ mới kết hôn thôi nhưng cảm giác như mọi thứ đã rất quen thuộc rồi”, anh Ray nói.