Thần đồng nhí không thể hòa nhập với các bạn mẫu giáo đồng trang lứa. Cha mẹ cô bé mong rằng cộng đồng Mensa sẽ mang đến môi trường học tập tốt hơn cho con gái họ.

thần đồng
(Ảnh: NarongchaiHlaw/ Shutterstock)

Mới đây, cô bé Declan Lopez (6 tuổi, đến từ New Jersey) đã trở thành một trong những thành viên trẻ nhất của hội Mensa – cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Ở Mỹ, chỉ có khoảng 100 người cùng độ tuổi với cô bé là thành viên của hội.

Declan Lopez có chỉ số IQ 138, cao hơn rất nhiều so với dân số nói chung. Một người bình thường thường có chỉ số IQ từ 85 đến 115. Theo Psych Central, có khoảng 98% dân số đạt điểm dưới 130, chỉ 2% đạt điểm cao hơn mức đó và được coi là “trên mức trung bình”.

Gia đình và giáo viên đã rất bất ngờ khi biết Declan Lopez có chỉ số IQ gần bằng Albert Einstein (ước tính khoảng 160).

Bố của Declan Lopez, ông Delano Lopez, là một giáo viên thể dục và sức khỏe ở trường trung học. Mẹ của cô, bà Machel Lopez, vốn là một nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc để hỗ trợ việc học hành cho con gái.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do NJ.com (@njdotcom) chia sẻ

Declan Lopez thích chơi búp bê như mọi cô bé 6 tuổi khác. Nhưng đồng thời cô cũng có thể đọc thuộc lòng các thành phần của bảng tuần hoàn, ghép các lá cờ với các quốc gia tương ứng, kể về các sự kiện địa lý, thành thạo môn toán và đọc rất giỏi.

“Chúng tôi nhận thấy con bé thực sự khác biệt khi mới 18 tháng tuổi. Tôi nhớ con bé đã ngồi trên đùi tôi và nhẩm đếm thầm bằng tiếng Quan Thoại. Tôi không hiểu con bé nói gì, tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là lời nói bâng quơ của trẻ nhỏ. Nhưng sau đó chúng tôi nhận ra con bé đã nói theo video học tập trên Youtube mà chúng tôi bật”, Machel nói.

Phòng khách của gia đình Lopez chứa đầy sách, áp phích giáo dục và môt quả địa cầu để thiên tài nhí dễ dàng học tập. Một phóng viên khi đến tác nghiệp đã nhận xét rằng căn phòng “trông giống như một lớp học nhỏ”. Sau khi tan học ở trường mẫu giáo vào buổi chiều, Declan sẽ cùng mẹ học thêm một số số môn. Lịch học của cô bé được ghi rõ ràng trên một bức tường trong phòng.

Ngay từ ngày đầu tiên Declan đến học mầm non tại Learning Experience (Denville), giám đốc Vicki Vigorito đã nhận thấy cô bé rất đặc biệt. Bà chưa từng gặp đứa trẻ nào thông minh như thế trong suốt ba thập kỷ làm trong ngành giáo dục.

“Có rất nhiều sở thích và khả năng của Declan khiến tôi phải sửng sốt. Cô bé rất giỏi môn toán, có thể vẽ các bộ phận cơ thể cực kỳ chính xác về mặt giải phẫu. Cô bé cũng có thể nhớ họ tên của từng người. Những đứa trẻ 4 tuổi thường không thể làm được điều đó”, bà nói.

“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giữ cho con bé có động lực và cảm thấy hứng thú khi học. Trong khi các bạn trên lớp đang học bảng chữ cái thì Declan đã có trình độ đọc của học sinh lớp 3 hoặc lớp 4. Con bé hoàn thành bài học trên lớp rất nhanh nên thường xuyên cảm thấy buồn chán. Declan thường hỏi giáo viên xem liệu nó có thể đi xung quanh để giúp các bạn làm bài không”, ông Delano cho biết.

Bà Machel cho biết Declan từng bị bạn học bắt nạt ở trường. Một cô bé nói về khí gas trên Sao Hải Vương rõ ràng không thể hòa nhập với những đứa trẻ đang học mẫu giáo.

Gia đình Lopez rất hào hứng khi Declan được nhận vào Mensa. Họ tin rằng cộng đồng này sẽ mang đến cho cô bé môi trường học tập phù hợp và tạo điều kiện cho cô kết bạn với những người giống mình. 

“Chúng tôi hy vọng rằng Declan có thể phát triển trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Con bé hãy cứ là chính mình, hãy thỏa sức tỏa sáng, đừng bao giờ thu nhỏ mình lại. Là bậc phụ huynh, chúng tôi chỉ mong con gái của mình được phát huy hết tiềm năng của bản thân và sống hạnh phúc”, bà Machel nói.