Cùng với sự phát triển kinh tế, những áp lực của cuộc sống đô thị ngày càng tăng. Một số người chọn cách thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố và dành phần đời còn lại của họ ở một nơi yên tĩnh, thanh bình.

ẩn sĩ sống ở cột đá Katskhi Pillar
Cột đá Katskhi Pillar – nơi vị ẩn sĩ già đang sinh sống. (Ảnh: Wikipedia)

Núi rừng tuy hẻo lánh nhưng lại là chốn yêu thích của các ẩn sĩ. Được sống ở một nơi được bao quanh bởi núi rừng, sông suối tươi đẹp, yên tĩnh, không xô bồ và cách xa thành phố đông đúc là mơ ước của nhiều người, nhưng chỉ có ít người thực hiện  được.

Ấy vậy, một người đàn ông 63 tuổi đã thực sự làm được điều đó. Ông sống trên một cột đá cao 40m ở đất nước Georgia, tách biệt khỏi thành phố và có tầm nhìn 360 độ ra những ngọn núi xanh tốt xung quanh.

Nhưng ông Maxime Qavtaradze có một lý do khác để làm điều đó. Ông là một tu sĩ và làm vậy vì muốn sống gần với Chúa hơn.

Katskhi Pillar là cột đá vôi cao 40 mét nằm sừng sững giữa lòng của Dãy núi Caucasus. Cột đá không có người ở từ những năm 1400 cho đến khi vị tu sĩ đến và bắt đầu sống ở đó vào năm 1993. Kể từ đó, ông Qavtaradze đã sống một mình ở đây trong suốt 28 năm.

Cuộc sống đơn độc của ông Qavtaradze chỉ được hé lộ khi nhiếp ảnh gia Amos Chapple đến từ New Zealand được phép chụp ảnh ‘thế giới’ của ông.

Để được phép leo lên cột đá chụp ảnh, vị nhiếp ảnh gia đã phải vượt qua bài kiểm tra sự thành tâm bằng cách dành 4 ngày cầu nguyện. Mỗi ngày anh phải cầu nguyện trong 7 tiếng, trong đó có 4 tiếng từ 2 giờ sáng cho đến khi mặt trời mọc. Nhờ nỗ lực của anh Chapple mà giờ đây chúng ta được biết câu chuyện về vị ẩn sĩ này.

Trước khi trở thành tu sĩ như hiện nay, ông Maxime Qavtaradze đã từng làm công nhân vận hành máy cẩu. Năm 1993, ông đã phát nguyện tu hành và leo lên đỉnh của cột đá này. Lý do chính theo ông nói là: “Sự tĩnh lặng ở đây giúp bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa.”

Ông chỉ tiết lộ một chút về cuộc sống trước đây của mình: “Khi tôi còn trẻ, tôi uống rượu, bán ma túy và làm nhiều điều xấu. Đến khi bị tống vào tù, tôi biết đã đến lúc phải thay đổi. Tôi thường uống rượu với bạn bè trên các ngọn đồi quanh đây và nhìn lên nơi này, nơi mà mặt đất gặp gỡ với bầu trời”.

Cuộc sống không hề dễ dàng khi ông lần đầu tiên chuyển đến sống trên đỉnh cột đá này. Nhìn lại khoảng thời gian đó, ông nói: “Trong 2 năm đầu, không có gì ở đây nên tôi đã ngủ trong một chiếc tủ lạnh cũ để bảo vệ khỏi mưa nắng”.

Trong những năm tiếp theo, những người đi theo ông đã sửa sang lại nhà nguyện đã có sẵn ở đó và xây một ngôi nhà nhỏ để ông ở.

Vị tu sĩ sống nhờ những nhu yếu phẩm hàng ngày mà những tín đồ chuyển cho ông từ chân cột đá lên.

Đều đặn hai lần mỗi tuần, ông Qavtaradze dành 20 phút để leo xuống cầu thang gắn vào cột đá chỉ để đến tu viện bên dưới cầu nguyện.

Cột đá Katskhi Pillar và nhà nguyện ở đây là một địa điểm bí ẩn đối với người dân trong khu vực này nhiều năm qua.

Năm 1944, một đội leo núi đã đo chiều cao của cột đá này và tìm thấy bộ xương của một nhà tu khổ hạnh, người dường như đã chết trong nhà nguyện nhiều năm trước trong cô độc.

Ông Qavtaradze cũng là một người tu khổ hạnh, sống cô độc trên đỉnh cột đá, cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Về phần cột đá Katskhi Pillar, nơi đây được những tu sĩ khổ hạnh sử dụng cho đến thế kỷ 15 trước khi bị gián đoạn vì Đế quốc Ottoman xâm lược Georgia.

ẩn sĩ sống trên cột đá Katskhi Pillar
Cột đá Katskhi Pillar cao 40 mét – nơi vị ẩn sĩ già đang sinh sống. (Ảnh: Wikipedia)

Ngọc Chi (Theo Good Times)

Xem thêm: