Randall Reid đã phải ngồi tù oan trong gần một tuần vì cảnh sát nhầm anh là thủ phạm (thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt) trong vụ trộm trang sức có trị giá 10.000 USD, theo tờ Daily Mail.

nhận diện khuôn mặt
(Ảnh minh họa: DedMityay/Shutterstock)

Được biết, công nghệ nhận diện khuôn mặt cho phép cảnh sát so sánh khuôn mặt của kẻ tình nghi với ảnh chân dung, giấy phép lái xe hay thậm chí là những ảnh tự sướng từ mạng xã hội.

Tuy nhiên, mới đây, Văn phòng cảnh sát quận Jefferson Parish thuộc tiểu bang Louisiana, Mỹ, đã mắc sai lầm khi buộc tội nhầm nghi phạm vì công nghệ nhận diện khuôn mặt, khiến người này phải ngồi tù gần một tuần.

Cụ thể, cảnh sát đã bắt giam Randall Reid (28 tuổi) tại quận DeKalb County, tiểu bang Georgia hôm 25/12 vì tội trộm cướp. Anh này được xác định là thủ phạm trong vụ cướp trang sức quý giá trong một cửa hàng cầm đồ ở vùng ngoại ô Metairie, Louisiana hồi tháng 6. Trong vụ cướp, số trang sức Chanel và Louis Vuitton bị đánh cắp trị giá khoảng 10.000 USD.

Cảnh sát thành phố Baton Rouge cho hay rằng họ đã dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ Văn phòng cảnh sát Jefferson Parish để xác định Reid là một trong 3 thủ phạm của vụ cướp và phát lệnh truy nã ngay sau đó. Cảnh sát đã truy bắt Reid thành công vào hôm 25/12 khi anh đang trên đường đến quận Dekalb, tiểu bang Georgia để ăn mừng Lễ Tạ ơn cùng mẹ.

Tuy nhiên, luật sư Tommy Calogero đại diện cho Reid nói rằng chính quyền tiểu bang này đã buộc tội nhầm thân chủ của mình.

Khuôn mặt thủ phạm xuất hiện trong đoạn băng ghi hình vẫn có nhiều điểm khác biệt so với Reid. Cụ thể, Reid có một nốt ruồi trên mặt và cánh tay mập mạp của người trong hình đã chỉ ra Reid nhẹ cân hơn so với thủ phạm. Vậy nên, cảnh sát quận Jefferson Parish đã nhanh chóng rút lại lệnh truy nã.

“Họ nói rằng tôi đang bị truy nã ở Jefferson Parish nhưng tôi còn không biết Jefferson Parish là ở đâu”, Reid nói. Anh cho hay rằng mình chưa từng đến Louisiana nên chẳng thể có chuyện cướp bóc ở đây.

Reid đã bị nhốt ở nhà giam quận DeKalb vì cho rằng anh đang cố tẩu thoát, nhưng được thả vào ngày 1/1. Ngồi trong tù, Randall Reid lo sợ rằng mình sẽ mất việc và bị kết án cho một tội danh mà anh chẳng hề liên quan. “Tôi đã không ăn, không ngủ mà cứ suy nghĩ mãi về án phạt. Tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình”, anh nói.

Luật sư Calogero cho biết cảnh sát quận Jefferson Parish đã ngầm thừa nhận sai sót của mình và rút lại lệnh truy nã. “Tôi nghĩ họ đã nhận ra việc bắt tội phạm dựa trên công nghệ nhận dạng khuôn mặt rất rủi ro”, luật sư cho hay.

Calogero tin rằng cảnh sát nên đối chiếu lại cân nặng và chiều cao trước khi giam giữ hoặc lục soát bằng chứng ở nhà thân chủ anh. “Có đến 300 triệu người sống trên đất nước này nên kiểu gì cũng sẽ có người giống chúng ta”, luật sư nói.

Vụ án kỳ lạ của Randall Reid đã dấy lên nhiều lo ngại liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhận diện ở tiểu bang Louisiana nói riêng và các khu vực khác ở nước Mỹ nói chung. Từ trước đến nay, công nghệ này luôn bị chỉ trích vì có thể bị lợi dụng để theo dõi, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dân.

Phan Anh

Video: Dưỡng sinh mà không dưỡng đức thì chỉ là công dã tràng