Hôm 11/2, bà Nikki Haley, ứng cử viên đề cử tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, đã dự đoán rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không còn là ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ trong 30 ngày tới sau khi báo cáo của công tố viên đặc biệt được công bố.

Phát biểu trước đám đông khoảng 50 người tại một sự kiện vận động tranh cử tại quận Orangeburg thuộc tiểu bang Nam Carolina, bà Haley dự đoán: “Các bạn sẽ có một nữ tổng thống của Hoa Kỳ. Đó sẽ là tôi hoặc là [Phó Tổng thống] Kamala [Harris].

Bà Haley đang nói về nội dung bản báo cáo của công tố viên đặc biệt điều tra việc Tổng thống Biden bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật. Báo cáo lưu ý rằng mặc dù Tổng thống Biden đã “cố tình giữ lại” các tài liệu mật, bao gồm một số tài liệu khi ông còn là thượng nghị sĩ, nhưng Tổng thống Biden sẽ không bị buộc tội do tình trạng “trí nhớ kém” của ông.

Cụ thể, báo cáo phán quyết rằng Tổng thống sẽ không bị buộc tội, một phần bởi vì ông sẽ xuất hiện như “một đàn ông lớn tuổi có trí nhớ kém,” và do đó bồi thẩm đoàn sẽ dễ dàng thông cảm với ông và sẽ không buộc tội ông.

Bản báo cáo, mặc dù tạo cơ hội cho Tổng thống Biden thoát khỏi hậu quả hình sự do việc ông xử lý sai các tài liệu mật, nhưng đã kích động một cơn bão lửa.

Một số người đã kêu gọi cách chức Tổng thống Biden theo Tu chính án thứ 25, bao gồm Dân biểu Đảng Cộng hòa Russell Fry, người đã tiết lộ với tờ The Epoch Time hôm 10/2 rằng các nghị sĩ Mỹ đang xem xét đi theo con đường đó.

Phát hiện của báo cáo cũng làm dấy lên những câu hỏi mới về việc Tổng thống Biden có khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền thêm bốn năm nữa hay không.

Khi nhậm chức vào tháng 1/2021, Tổng thống Biden là tổng thống già nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vào thời điểm Tổng thống Biden bước vào Nhà Trắng, ông đã già hơn Tổng thống Ronald Reagan lúc rời khỏi Phòng Bầu dục, khi đó Tổng thống Reagan đang giữ kỷ lục là tổng thống già nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Biden 78 tuổi khi ông bước vào Nhà Trắng, còn Tổng thống Reagan 77 tuổi khi ông rời Phòng Bầu dục sau hai nhiệm kỳ.

Đối với bà Haley, hậu quả từ báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Hur vẫn chưa thành hiện thực.

Bà Haley lưu ý: “Vài ngày trước, mọi người đã thấy vị công tố viên đặc biệt đến và nói rằng [Tổng thống] Joe Biden được giảm tội do mắc bệnh; ông ấy đang mất trí nhớ. Tôi chúc ông ấy được khỏe mạnh. Tuy nhiên vấn đề này rất nghiêm trọng, và chúng ta cần phải hết sức thận trọng trước những gì đang xảy ra bởi vì Nga, Trung Quốc, và Iran đang tập trung chú ý vào tất cả điều này.

Phát biểu trước tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, bà Haley nhấn mạnh: “Tôi đặt cược là trong 30 ngày tới, tôi không nghĩ [Tổng thống] Joe Biden sẽ được [Đảng Dân chủ] đề cử tranh cử [tổng thống].

Nếu Tổng thống Biden bị cách chức theo Tu chính án thứ 25, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ ngay lập tức trở thành tổng thống. Bà Haley ngụ ý rằng vào thời điểm đó, bà Harris sẽ trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ và sẽ đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump.

Bà Haley cũng tận dụng cơ hội này để nhận xét rằng cựu Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm sức khỏe tinh thần trầm trọng do tuổi già.

Cụ thể, bà đề cập đến việc cựu Tổng thống Trump đã nhầm lẫn giữa bà Haley với cựu Chủ tịch Quốc hội Mỹ Nancy Pelosi, một thành viên Đảng Dân chủ.

Bà Haley đã cố gắng lập luận rằng sự nhạy bén tinh thần của cựu Tổng thống Trump, giống như của Tổng thống Biden, đã bị suy giảm.

Tuy nhiên, chính cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi việc kiểm tra nhận thức đối với các tổng thống Mỹ. Ông đảm bảo với cử tri rằng ông sẽ vượt qua với kết quả xuất sắc và không cảm thấy bất kỳ lo ngại đối với sự nhạy bén tinh thần của bản thân khi nắm giữ chức vụ cao nhất của quốc gia.