Trong 3 đêm liên tiếp, những người bạo loạn ở Pháp đã đốt phá các tòa nhà, xe ô tô và cướp phá các cửa hàng trên khắp đất nước. Hôm thứ Sáu (30/6), nhà chức trách tuyên bố sẽ xem xét “tất cả các lựa chọn” để lập lại trật tự. Đầu tuần này, cái chết của một thiếu niên người Mỹ gốc Phi đã gây ra những cuộc bạo loạn lớn.

GettyImages 1349638706
Ngày 27/6/2023, một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở cự ly gần tại Nanterre, ngoại ô phía Tây Paris, vụ việc gây ra bạo loạn quy mô lớn trên khắp nước Pháp. Bức ảnh chụp ngày 30/6, một nhân viên bảo vệ đứng cạnh chiếc xe tải cháy rụi trước trung tâm mua sắm Avenir ở Drancy, phía bắc Paris. (Ảnh: Bertrand Guay / AFP qua Getty Images)

Hôm thứ Ba (ngày 27/6), thiếu niên tên Nahel M đã từ chối hiệu lệnh đỗ xe của cảnh sát và cố gắng lái xe bỏ chạy, nhưng đã bị cảnh sát bắn ở cự ly gần. Nahel xuất thân từ một gia đình gốc Bắc Phi.

Vụ việc này đã gây ra bạo loạn lớn, cơ quan chức năng cho biết, hơn 200 cảnh sát đã bị thương và 875 người bị bắt trong đêm. Những người bạo loạn đã đụng độ với cảnh sát tại các thị trấn và thành phố trên khắp nước Pháp, đốt phá các tòa nhà cũng như xe buýt và các xe cộ khác, đồng thời cướp phá các cửa hàng.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Elisabeth Borne nói với các phóng viên rằng chính phủ sẽ xem xét “tất cả các lựa chọn” để khôi phục lại trật tự. Trước đó, bà đã gọi bạo lực là “không thể khoan nhượng và không thể tha thứ được” trong một tweet.

Cho đến nay, Tổng thống Emmanuel Macron đã bác bỏ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông đã rời hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels sớm để chuẩn bị cho cuộc họp nội các Pháp lần thứ hai về khủng hoảng trong hai ngày.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp ở miền nam, chính quyền đã ngừng được một cuộc biểu tình công khai dự kiến ​​​​vào thứ Sáu, nói rằng tất cả các phương tiện giao thông công cộng sẽ dừng lại lúc 7h tối giờ địa phương, đồng thời khuyến khích các nhà hàng đóng cửa sớm các khu vực ăn uống ngoài trời.

Một nguồn tin giao thông công cộng của Paris nói với đài truyền hình BFM rằng, các dịch vụ xe điện và xe buýt ở thủ đô sẽ ngừng hoạt động lúc 21h hàng đêm cho đến khi có thông báo mới.

Trong nỗ lực dập tắt bạo lực, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết ông đã tăng gấp 4 lần việc triển khai cảnh sát quốc gia lên 40.000 người vào tối thứ Năm, trong đó có 249 người bị thương.

Bộ trưởng Năng lượng Agnes Pannier-Runacher cho biết, một số nhân viên của công ty phân phối điện Eenedis cũng bị thương do ném đá trong các cuộc đụng độ.

Bạo lực bùng phát ở Marseille, Lyon, Pau, Toulouse và Lille, cũng như một số khu vực của Paris, bao gồm cả khu ngoại ô Nanterre. 

Thiếu niên Nahel là người gốc Algeria và Maroc, đã đối đầu với cảnh sát ở đó hôm thứ Ba và bị bắn chết.

Tổng thống Macron nói trong một cuộc họp nội các về khủng hoảng rằng, ông sẽ yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội tiết lộ cho chính quyền danh tính của những người dùng kích động bạo lực. Ông cũng cho biết, một số sự kiện công cộng không xác định sẽ bị hủy bỏ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo loạn.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, trong một đêm, 79 đồn cảnh sát cũng như 119 tòa nhà công cộng, bao gồm 34 tòa thị chính và 28 trường học đã bị tấn công.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh quan thành phố bị đốt cháy trên khắp đất nước. Một xe điện bị cháy ở phía đông thành phố Lyon, và 12 xe buýt bị đốt cháy tại một nhà kho ở Aubervilliers, phía bắc Paris.

Tại khu vực Nanterre, ngoại ô thủ đô Paris, người biểu tình đốt xe, chặn đường và ném bom vào cảnh sát.

Cảnh sát Paris cho biết, một cửa hàng giày Nike ở trung tâm mua sắm Chatelet Les Halles ở trung tâm Paris đã bị những người bạo loạn đột nhập; một số người đã bị bắt sau khi các cửa sổ trên phố Rivoli liền kề bị đập vỡ.

Một nguồn tin nói với Reuters, một số siêu thị sòng bạc trên khắp đất nước đã bị cướp phá.

Các công tố viên cho biết, viên cảnh sát liên quan đã thừa nhận đã bắn chết thiếu niên. Anh ta chính thức bị điều tra về tội cố ý giết người vào thứ Năm và đã bị giam giữ.

Luật sư Laurent-Franck Lienard của viên cảnh sát cho biết, thân chủ của ông nhắm vào chân của người lái xe (thiếu niên Nahel), nhưng đã bị [lái xe đâm vào], khiến anh phải bắn vào ngực người lái xe. Ông Linard nói trên đài truyền hình BFM: “Rõ ràng là (cảnh sát) không muốn giết người lái xe.”

Một số chính phủ phương Tây đã cảnh báo công dân của họ ở Pháp cần thận trọng.

Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tweet rằng, người Mỹ “nên tránh các khu vực tụ tập đông người và có nhiều cảnh sát hoạt động.” 

Chính quyền Anh cảnh báo người Anh rằng giao thông ở Pháp có thể bị gián đoạn và lệnh giới nghiêm địa phương có thể được áp dụng.