Hàng chục ngàn người Cuba hôm thứ Năm (23/11) đã tuần hành trước đại sứ quán Mỹ ở Havana, cáo buộc Israel đang phạm tội “diệt chủng” đối với người Palestine ở Gaza.

GettyImages 1798819969 scaled
(Từ trái sang phải) Thủ tướng Cuba Manuel Marrero, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và phu nhân Lis Cuesta tham gia cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine ở Havana, vào ngày 23 tháng 11 năm 2023. (Ảnh: YAMIL LAGE/AFP, Getty Images)

Cuộc tuần hành do Tổng thống Miguel Diaz-Canel dẫn đầu, di chuyển dọc theo con đường ven biển của Havana, Malecon, nơi đặt trụ sở ngoại giao Hoa Kỳ, đây là cuộc tuần hành quy mô lớn trong hơn một thập kỷ.

Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro, người đã qua đời, ông nổi tiếng vì đã tổ chức các cuộc biểu tình tương tự nhưng quy mô lớn hơn nhiều để phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc can thiệp vào các vấn đề của Cuba.

Đám đông mang cờ và biểu ngữ của người Palestine, hô vang “Tự do, tự do cho Palestine, Israel diệt chủng” “ủng hộ quyền tự do của người Palestine”, tuần hành ngang qua tòa nhà và tập hợp gần đó.

Nước Cuba dưới chế độ Cộng sản đã ủng hộ mạnh mẽ người Palestine trong nhiều thập kỷ và đã đào tạo hơn 200 bác sĩ người Palestine. Nước này cũng không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Bà Anet Rodríguez một giáo sư đại học cho biết: “Chúng tôi đang ở đây và không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi tuần hành trước đại sứ quán Hoa Kỳ”.

Bà nói: “Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có trách nhiệm cao nhất trong việc hỗ trợ Nhà nước Israel… họ đang hỗ trợ một vụ thảm sát người Palestine và luật pháp quốc tế đang bị vi phạm”.

Israel tiến hành không kích và tấn công trên mặt đất vào Gaza sau khi các tay súng từ nhóm Hồi giáo Palestine Hamas tràn qua biên giới, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 240 con tin vào ngày 7 tháng 10, theo thống kê của Israel.

Từ sau đó, theo cơ quan y tế Palestine, khoảng 14.800 người Gaza đã thiệt mạng do các vụ ném bom của Israel, khoảng 40% trong số đó là trẻ em.