Trong bối cảnh Israel đang quay cuồng với các cuộc tấn công chết người của Hamas và cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng khốc liệt, cựu Tổng thống Donald Trump đang cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng thế giới sẽ rơi vào vòng xoáy của Thế chiến III.

Donald Trump phat bieu tai Cedar Rapids Iowa
Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử vào ngày 7/10 năm 2023 tại Cedar Rapids, Iowa (Nguồn ảnh: Scott Olson/Getty Images)

Ông Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử của mình vào tối thứ Bảy (7/10) tại Cedar Rapids, Iowa, được phát sóng trực tiếp toàn bộ trên Newsmax: “Chúng ta đang đến gần Thế chiến III hơn bao giờ hết và tôi là người duy nhất sẽ [có thể] ngăn chặn Thế chiến III.”

“Tôi nói với quý vị, chúng ta đang tiến gần hơn đến Thế chiến III.”

Cựu Tổng thống Trump cảnh báo rằng cuộc chiến tranh thế giới này cũng sẽ là cuộc chiến nguy hiểm nhất vì vũ khí hạt nhân.

“Đó sẽ không phải là một cuộc chiến với xe tăng quân đội qua lại. Đó sẽ là một cuộc chiến với vũ khí mà thế giới này chưa từng thấy trước đây.”

“Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.”

Một người ủng hộ ông Trump hét lên rằng thế giới này cần Chúa và ông Trump đã phản hồi nhanh chóng: “Đúng vậy, các bạn sẽ cần Chúa.”

Ông Trump không đề cập đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel ở đầu bài phát biểu tại Cedar Rapids. Ông đã phê phán khả năng lãnh đạo yếu kém của Tổng thống Biden trên trường quốc tế, cho rằng thế giới đang “cười nhạo” Mỹ.

Ông Trump nói: “Joe lươn lẹo (Crooked Joe) xếp Trung Quốc lên trước tiên, Mexico lên trước tiên, Ukraine lên trước tiên, châu Âu lên trước tiên, châu Á lên trước tiên. Ông ấy xếp những người nhập cư bất hợp pháp lên trước tiên, những kẻ cuồng môi trường lên trước tiên, bất cứ người nào khác lên trước tiên. Nhưng ông ấy xếp nước Mỹ cuối cùng. Ông ấy xếp nước Mỹ cuối cùng. Ông ấy xếp những người lao động của chúng ta cuối cùng. Ông ấy xếp các ngành công nghiệp của chúng ta cuối cùng.”

“Ông ấy xếp những người nông dân cuối cùng, chắc chắn là cuối cùng. Những người nông dân chắc chắn là cuối cùng, nhưng với tôi họ là những người [được xếp] trước tiên. Họ là cuối cùng đối với ông ấy. Đó là một cuộc bỏ phiếu đơn giản. Ông ấy đặt gia đình của quý vị cuối cùng. Ông ấy ưu tiên mọi thứ [ông ấy cho là] tốt [nhưng] ông ấy đặt nó cuối cùng. Thứ tự bị ngược lại: biên giới mở, không có ID cử tri, thuế cao, lãi suất cao.”

“Vì thế, ông ấy đã gây ra chiến tranh bằng sự ngu ngốc của mình… Hãy nhìn xem, ông ấy là kẻ hủ bại nhất. Ông ấy là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Người đàn ông này hoàn toàn bất tài.”

Chuyển sự chú ý sang các đối thủ chính của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là Thống đốc bang Florida Ron Desantis, người mà ông gọi là “Ron DeSanctimonious” (Ron cao đạo), ông Trump ca ngợi vị trí dẫn đầu của mình trong cuộc thăm dò lớn trên khắp đất nước và đặc biệt là ở tiểu bang Iowa.