Quốc Vương Đan Mạch Frederik X lên ngôi vào Chủ nhật (14/1), kế vị mẫu thân của ông, Nữ hoàng Margrethe II, người chính thức thoái vị sau 52 năm làm nữ vương, với đám đông ngưỡng mộ tập trung tại thủ đô để chứng kiến lịch sử.

King
Tân Vương Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch vẫy tay chào đám đông bên cạnh con trai họ, Thái tử Christian, họ đứng trên ban công Cung điện Christiansborg ở Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Hơn 100.000 người Đan Mạch đổ về tham dự sự kiện chưa từng có này. (Ảnh: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP, Getty Images)

Cựu Nữ vương Đan Mạch Margrethe, 83 tuổi, đã khiến đất nước choáng váng vào đêm giao thừa khi tuyên bố dự định trở thành quốc vương Đan Mạch đầu tiên trong vòng 900 năm tự nguyện từ bỏ ngai vàng.

Việc kế vị được chính thức hóa khi Nữ vương Margrethe ký tuyên bố thoái vị trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tại quốc hội. Sau khi ký vào bản tuyên bố, nữ hoàng đứng dậy và ra hiệu cho Thái tử Frederik ngồi vào chỗ của mình, đồng thời nói “Chúa cứu nhà vua” trước khi rời khỏi phòng.

Đan Mạch, một trong những quốc gia có nền quân chủ lâu đời nhất thế giới, không tổ chức lễ đăng quang nhưng vẫn có những khoảnh khắc hào hoa trong ngày trọng đại.

Sau sự kiện thoái vị của nữ vương, vị tân vương 55 tuổi được Thủ tướng Mette Frederiksen phong làm vua trên ban công tòa nhà quốc hội, lâu đài Christiansborg, với dòng chữ “Vua Frederik thứ 10 uy nghi muôn năm”.

Mặc bộ quân phục nghi lễ được trang trí bằng các huy chương, Quốc vương Frederik phát biểu trước đám đông từ ban công.

“Hy vọng của tôi là trở thành vị vua thống nhất của tương lai. Đó là nhiệm vụ tôi đã theo đuổi suốt cuộc đời mình. Đó là nhiệm vụ mà tôi đảm nhận với niềm tự hào, sự tôn trọng và niềm vui”, quốc vương nói.

Nhà vua rất xúc động và nhiều lần lau nước mắt, ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng những từ: “Đoàn kết, cam kết, vì Vương quốc Đan Mạch”, một khẩu hiệu hoàng gia có truyền thống 500 năm tuổi được cho là củng cố triều đại của một vị vua mới.

Tân vương Frederik đứng trên ban công cùng với người vợ gốc Úc Mary, 51 tuổi, và các con của họ: Vương tử Christian, 18 tuổi (người xếp thứ 1 trong dòng kế vị ngai vàng), Công chúa Isabelle, 16 tuổi và cặp song sinh 13 tuổi Công chúa Josephine và Hoàng tử Vincent. 

Cặp đôi hoàng gia gặp nhau ở Sydney trong Thế vận hội Olympic 2000. Quốc Vương và Hoàng Hậu hôn nhau trước khi rời ban công trong tiếng reo hò vang dội của hàng chục nghìn người đã hội tụ về thủ đô trong nhiệt độ gần như đóng băng.

“Họ đã làm rất tốt. Tôi nghĩ thật tuyệt khi họ kết thúc bằng một nụ hôn. Cả quảng trường tràn ngập tình yêu và niềm vui trong khoảnh khắc đó”, một người phụ nữ có mặt trong buổi lễ cho biết.

Vị vua và hoàng hậu mới lên ngôi vào thời điểm công chúng ủng hộ và nhiệt tình rất lớn đối với chế độ quân chủ ở quốc gia gần sáu triệu dân.

Ông Kasper Wiigh Larsen, 45 tuổi, cho biết: “Thật vui mừng khi thấy ông ấy đã thể hiện rất tốt trên ban công, cả trong bài phát biểu lẫn khi Mary bước ra, nắm tay ông ấy và kết thúc bằng một nụ hôn”.

“Thật đáng để đứng đây và chờ đợi cả ngày”, ông nói.

Cảnh sát đã phải tạm đóng cửa một số ga tàu điện ngầm ở trung tâm Copenhagen vì lý do an ninh, nhằm ngăn thêm nhiều người đi vào những con phố đông đúc.

Vị vua và hoàng hậu mới đi xe ngựa xuyên qua đám đông để trở về nơi ở của họ, Amalienborg, một khu phức hợp hoàng gia được xây dựng vào những năm 1750 và nằm ở trung tâm Thủ đô Copenhagen.

Gia đình hoàng gia sau đó xuất hiện trên ban công nơi ở của họ để chào đón hàng nghìn người dân bên dưới. Cặp đôi sẽ tiếp tục cư trú cùng cựu Nữ Vương Margrethe, người sẽ duy trì danh hiệu nữ hoàng của mình, ở Amalienborg trong các cung điện tương ứng trong khu phức hợp.

Cựu Nữ vương Margrethe từng nói rằng bà sẽ ngồi trên ngai vàng suốt đời, tuy nhiên bà không đưa ra lý do cho quyết định từ chức, bà cho biết cuộc phẫu thuật lưng lớn mà bà trải qua vào tháng Hai năm ngoái đã khiến bà phải cân nhắc về tương lai của mình.