Cuộc sống bế tắc ở Gaza khi chiến tranh leo thang và phong tỏa kéo dài, 8.000 người chết chỉ trong 22 ngày, hàng ngàn dân chúng xông vào kho hàng của Liên Hợp Quốc (LHQ) để cướp đồ cần thiết cho sống còn của mình.

231030 gaza 01 scaled
Hàng ngàn dân Palestine xông vào một số kho hàng của LHQ ở Gaza để cướp đồ. LHQ nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng xã hội ở Gaza đã tới bờ sụp đổ (ảnh cắt từ video)

Tâm lý 2,3 triệu dân của Dải Gaza ngày càng lâm vào tuyệt vọng. Điện, nước, lương thực, thuốc men, xăng dầu, đường truyền Internet, tất cả các thứ thiết yếu nhất cho sự sống còn của con người đều đang cạn kiệt. Bom đạn không ngừng đổ xuống khi cuộc tấn công trên bộ đang tràn vào. Nhà cửa theo nhau bị đập thành gạch vụn, và số người chết đi đã vượt 8.000 người chỉ sau 22 ngày.

Các tổ chức cứu trợ nhân đạo ngày càng lực bất tòng tâm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong những ngày qua liên tục gửi các tín hiệu cảnh báo về tình trạng trở nên tồi tệ say từng giờ ở Gaza, kêu gọi ngừng bắn và tạo điều kiện cho cứu trợ nhân đạo một cách tuyệt vọng.

Ông tweet ngày 30/10 khi 59 nhân viên của LHQ ở Gaza đã chết đi trong những ngày qua:

“Cả cuộc đời tôi gắn bó với gia đình Liên Hợp Quốc, tôi đã chứng kiến sự ra đi của rất nhiều đồng nghiệp ở UNRWA.

Chịu đựng đau khổ và thương tâm không lời tả nổi, các đồng nghiệp của tôi ở Gaza vẫn tiếp tục nỗ lực cứu người bất chấp nguy hiểm tính mệnh của mình.

Tôi cảm ơn họ, sát cánh với họ, và toàn lực ủng hộ họ.”

Ông Guterres tweet ngày 27/18:

“Tôi lặp lại lần nữa lời kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ở Trung Đông, thả tự do các con tin một cách vô điều kiện, và cung cấp các đồ thiết yếu nhất với lượng lớn.

Tất cả mọi người đều có phần trách nhiệm.

Đây là thời điểm [thấy được] sự thật.

Lịch sử sẽ phán xét tất cả chúng ta.”

Hôm Chủ Nhật, hàng ngàn người dân Palestine đã xông vào một số kho hàng cứu trợ của LHQ ở Dải Gaza để cướp đi những thứ còn sót lại không nhiều ở đó: bột mì, chăn đệm, v.v., rồi vác đi trên vai hoặc chở đi bằng xe đạp, theo báo cáo của UNRWA (Cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc), được Reuters đưa tin.

“Đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy trật tự dân sự đang bắt đầu bị phá vỡ sau 3 tuần chiến tranh và cuộc bao vây chặt chẽ ở Gaza,” UNRWA tuyên bố.

653eae4e85f54037c143ba34
Trẻ em Palestine nhận cứu trợ tại trung tâm Khan Yunis của UNRWA, miền Nam của Dải Gaza. (Ảnh: Getty)

“Đây là dấu hiệu cho thấy người dân ở Gaza đã đạt tới điểm tuyệt vọng,” theo Juliette Touma, giám đốc thông tin của UNRWA nói với Reuters từ văn phòng của tổ chức này ở Jordan. “Mức độ thất vọng và tuyệt vọng thực sự rất cao rồi, và mọi người đang chạm đáy khi nói đến sự kiên nhẫn, khả năng chịu đựng của họ.”

Sau nhiều sức ép của LHQ và các cộng đồng quốc tế, Israel cho phép hàng cứu trợ được đưa vào, nhưng chỉ là con số nhỏ, coi như lấy lệ. Hoàn toàn không bổ xung xăng dầu chất đốt.

“Những cung cấp đó rất, rất ít và không đáp ứng được nhu cầu to lớn trên thực tế”, bà nói. “Chúng tôi đang yêu cầu một luồng cung cấp nhân đạo đạt tiêu chuẩn và thường xuyên, bao gồm cả chất đốt, và tăng số lượng xe tải [được phép đưa hàng vào].”

Bà Touma nói thêm, “59 người của UNRWA đã bị giết chết trong chiến tranh.

Đó chỉ là con số [cái chết của nhân viên cứu trợ] mà UNRWA có thể xác định được.

Đáng buồn thay, con số các đồng nghiệp bị chết đi trên thực tế là lớn hơn. Còn có các báo cáo rằng có nhiều người bị kẹt trong các đống đổ nát.”

Kể từ trước khi xung đột nổ ra, tình hình cuộc sống ở Gaza vốn đã rất khổ do kìm kẹp của Israel. Kể từ năm 1949 sau đợt xung đột đầu tiên giữa Israel và Ả-rập, UNRWA đã cung cấp các hỗ trợ như trường học, y tế, và nhân đạo cho Gaza, cho Bờ Tây, Jordan, Syria, và Lebanon (Li-Băng).

Nhật Tân