Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đích thân tới cửa khẩu Rafah hôm Thứ Sáu và truyền ra video về hàng trăm xe tải hàng nhân đạo ùn tắc bởi bị Israel chặn. “Chúng ta nhất định phải chấm dứt bế tắc này,” ông nói.

Gaza 1
Ông Guterres viết: “Tôi đã đến cửa khẩu và gặp những trái tim tan nát”. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Video của LHQ: Hàng trăm xe tải cỡ lớn (truck) chở nước, lương thực, thuốc men vẫn chờ đợi nhiều ngày ở cửa khẩu: “đây không chỉ là xe, mà đó là mạng sống.”

  • Video của LHQ: Ông Guterres viết: “Tôi đã đến cửa khẩu và gặp những trái tim tan nát”:

  • Một tài xế xe tải người Ai Cập cực kỳ bức xúc đã đợi ở cửa khẩu đến 5 ngày rồi:

“Chúng ta đang chứng kiến ​​một nghịch lý: Đằng sau những bức tường này, chúng ta có hai triệu người đang phải chịu đau khổ tột cùng, không có nước, không có lương thực, không có thuốc men, không có dầu khí đốt, [nhà cửa] đang bị cháy, và cần mọi thứ để tồn tại,” ông Antonio Guterres hùng hồn nói ở cửa khẩu Rafah, theo công bố của Liên Hợp Quốc hôm Thứ Sáu 20/10.

“Còn ở phía bên này,” ông tiếp tục, chỉ vào đoàn xe chở đồ cứu sinh, “chúng ta thấy rất nhiều xe tải chở đầy nước, thực phẩm, thuốc men —chính là những thứ cần thiết ở phía bên kia của bức tường— Đây là một huyết mạch. Đây là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với rất nhiều người ở Gaza.”

Cửa khẩu Rafah là điểm nối đường bộ duy nhất có thể đưa hàng hóa nhân đạo cho nhân dân Palestine hiện nằm trong sự oanh tạc của Israel.

Mặc dù trên bàn đàm phán, Israel và Mỹ hứa hẹn mở cửa khẩu cho hàng hóa nhân đạo gửi vào. Tuy nhiên, với lý do lo ngại rằng hàng hóa sẽ rơi vào tay quân Hamas, cửa khẩu vẫn không mở.

“… chúng tôi sẽ không cho hỗ trợ nhân đạo dù là lương thực hay thuốc men, từ lãnh thổ chúng tôi vào Dải Gaza,” tuyên bố của ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel; video được cư dân mạng đăng tải:

Ông Guterres nói rằng ông đang “tích cực làm việc” với Mỹ và Israel sao cho đoàn xe có thể đưa hàng nhân đạo vào “nhanh nhất và nhiều nhất có thể.”

“Thật không thể đứng ở đây mà không thể cảm nhận được trái tim tan nát. Sẽ có hòa bình trong một ngày nào đó trong tương lai, với giải pháp 2 nhà nước, và khi ấy, người Palestine và người Israel sẽ sống hòa bình,” — Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, 20/10/2023.

“Nếu tồn tại địa ngục trên Trái Đất này, thì đó chính là cuộc sống của trẻ em trong Dải Gaza,” — Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, 20/5/2021.

The Guardian (Anh) báo cáo rằng sau nhiều ngày phong tỏa —kể từ 8/10— cuộc sống của 2,3 triệu dân trong Dải Gaza đã trở nên vô cùng khốn khổ.

Các nhân viên cứu trợ đang phải ép buộc mỗi người chỉ được dùng 1 lít nước mỗi ngày cho tất cả các loại nhu cầu. Tiêu chuẩn tối thiểu quốc tế là 15 lít/ngày.

Những hứa hẹn của Mỹ và Israel về mở cửa khẩu Rafah cho hàng cứu trợ, dù chỉ là hứa hẹn 20 xe tải, đã được người của LHQ báo cáo là đã không hề được thực hiện. Phía Israel nói đó là vì bên vận tải không thể đưa ra đảm bảo rằng hàng hóa sẽ không rơi vào tay Hamas.

“Ngay cả 20 chiếc xe tải mang tính biểu tượng cũng không vào được Gaza, [trong khi] nhu cầu tương đương với hàng ngàn xe tải cứu trợ,” Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng Tị nạn Na Uy, viết trên mạng xã hội. Ông cho rằng Mỹ, Anh, Đức, và EU đều có thể cung cấp các biện pháp kiểm tra bảo đảm an ninh ở biên giới mà Israel đang yêu cầu.

Số người chết đang gia tăng

Cũng trong báo cáo hôm Thứ Sáu 20/10 của LHQ, có đoạn viết: “Trong bản cập nhật sau 13 ngày giao tranh, OCHA báo cáo, theo chính quyền trên thực tế của khu vực này, số người chết ở Dải Gaza đã lên tới 3.785, trong đó có ít nhất 1.524 trẻ em, ngoài ra có hơn 12.000 người bị thương.”

“OCHA cũng báo cáo kể từ ngày 7/10, 1.400 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 4.600 người bị thương, theo các nguồn tin chính thức của Israel. Theo ước tính của Israel, ít nhất 203 người đang bị giam giữ ở Gaza, bao gồm cả người Israel và người nước ngoài.”

(OCHA — Office for the Coordination of Humanitarian Affairs — Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo)

Báo cáo của LHQ về Gaza: Các bệnh viện ở đều đã quá tải. Hơn 30% các ngôi nhà của dân chúng đã bị phá hoại. 490.000 phụ nữ và bé gái đã phải sơ tán khỏi nhà của mình.

  • Cư dân mạng báo cáo Israel đã cắt đường Internet ở Gaza:

Cư dân mạng dẫn nguồn Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ nói Israel ra lệnh phải rời khỏi bệnh viện Al-Quds, vì có thế đó sẽ là mục tiêu đánh bom. Hiện bệnh viện có 400 bệnh nhân và 12.000 người tị nạn.

Dân Palestine ở Bờ Tây bị tấn công

Cũng trong báo cáo của LHQ, dẫn các nguồn khác nhau, dân Palestine ở Bờ Tây cũng bị Israel tấn công. Lưu ý rằng Bờ Tây không có Hamas.

Ít nhất 74 nơi sinh sống của Palestine, gồm 545 người đã phải sơ tán vì các hoạt động bạo lực, báo cáo viết.

LHQ kêu gọi Israel hãy tôn trọng luật quốc tế.

Nhật Tân