Hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tập trung trong khuôn viên của cơ quan lập pháp bang Ontario, Canada vào ngày 20/4 để kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4/1999 là điềm báo quan trọng cho một cuộc khủng hoảng nhân quyền chưa từng có tại Trung Quốc.

Meeting Canada
Hàng trăm học viên Pháp Luân Công tập hợp tatij tòa nhà lập pháp Ontario ở Tonronto vào ngày 20 tháng 4 năm 2024. Cuộc tập trung này được tổ chức nhằm lên án 25 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. (Nguồn ảnh: Jerry Zhang/The Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch xuyên tạc và phỉ báng do Đảng Cộng sản Trung (ĐCSTQ) dàn dựng vào cuối những năm 1990. Nhiều người tin rằng lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ra lệnh thực hiện chiến dịch này bởi vì ông ta cảm thấy bị đe dọa khi số người tham gia tập Pháp Luân Công nhiều hơn số đảng viên. Ngoài ra, ông coi các bài giảng đạo đức của Pháp Luân Công là đối lập với hệ tư tưởng cộng sản vô thần.

Năm 1999, sau khi 45 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên Tân bị bắt giữ tùy tiện, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Khiếu kiện Quốc gia ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền tín ngưỡng của họ vốn được bảo vệ theo hiến pháp. Tuy nhiên đáp lại, ĐCSTQ đã gia tăng cuộc đàn áp. Ba tháng sau, vào ngày 20/7/1999, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã chính thức phát động cuộc đàn áp bạo lực trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công.

Các nhà lập pháp và những người bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới đã lên án việc ĐCSTQ sử dụng các biện pháp tra tấn, lạm dụng tình dục, và hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng khủng khiếp đối với các tù nhân lương tâm là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Đặc biệt, luật sư nhân quyền quốc tế người Canada, ông David Matas, đã mô tả cuộc đàn áp Pháp Luân công của ĐCSTQ là “tội ác diệt chủng lạnh lùng” kéo dài.

Phát biểu tại cuộc mít-tinh, ông Jose Peralta, người nhập cư vào Canada từ Argentina bốn năm trước, cảm thán rằng khi biết được vụ việc ngày 25/4/1999, “Tôi không thể tin những gì đã xảy ra, bởi vì điều duy nhất mà những học viên này mong muốn là được tu luyện trong yên bình và trở thành người tốt hơn mà không bị sách nhiễu và bức hại.

Ông cho biết: “Khoảng 10.000 người, tự giác tập trung ở đó một cách ôn hòa lặng lẽ, và đứng ở đó hàng giờ để nhận được câu trả lời [từ chính phủ Trung Quốc]. Họ thậm chí dọn sạch mọi thứ [trước khi] rời đi mà không hề chặn bất kỳ con đường nào, vốn có thể cản trở việc giao thông.

Ông nhấn mạnh: “Trong một thế giới mà các cuộc biểu tình ngày nay thường tràn đầy sự giận dữ, hận thù, cướp bóc, chặn cầu hoặc đại lộ, cũng như gây rối trật tự xã hội, thì các học viên [Pháp Luân Công] lại làm điều ngược lại. Họ ngồi, [hoặc] đứng im lặng trên vỉa hè. Tôi nghĩ điều đó thật đẹp, và đầy cảm hứng.

Ông tiếp tục: “Đó là một minh chứng tuyệt vời cho thấy tính cách đặc trưng của các học viên Pháp Luân Công là như thế nào, hoàn toàn trái ngược với những lời dối trá mà ĐCSTQ đưa ra vào thời điểm đó và [tiếp tục làm như vậy sau đó].

Ông Peralta cho hay, ông đã tu luyện Pháp Luân Công cách đây 5 năm. Đề cập đến những học viên đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4/1999 ở Bắc Kinh, ông lưu ý: “Tôi không nghĩ họ biết vào thời điểm đó rằng họ sẽ truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong tương lai, thậm chí cho đến ngày nay, ngay cả tôi, một người được sinh ra ở phía bên kia thế giới.”

ĐCSTQ “đang tiến đến diệt vong”

Ông Michael Stainton, chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan của Canada, khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên trì phản đối một cách ôn hòa sự đàn áp của ĐCSTQ, đồng thời ông cũng nhấn mạnh tác động của cuộc đàn áp đối với cả các học viên và người dân Trung Quốc nói chung.

Meeting Canada 1
Ông Michael Stainton (trái), chủ tịch của Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan của Canada, phát biểu trước hàng trăm học viên Pháp Luân Công tập hợp trong một buổi tập trung ở khuôn viên tòa nhà lập pháp Ontario, Tonronto vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 nhằm lên án 25 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. (Nguồn ảnh: Jerry Zhang/The Epoch Times)

Ông Stainton nhận xét: “Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm duy trì lâu dài quyền lực của mình, trong nỗi sợ hãi tột độ trước bất kỳ tổ chức nào không do Đảng Cộng sản [Trung Quốc] kiểm soát, Đảng Cộng sản [Trung Quốc] đã hủy hoại một cách hiệu quả nền tảng cai trị của chính mình và đang tiến đến hủy diệt vai trò của chính mình ở Trung Quốc.

Ông chỉ trích: “Họ [ĐCSTQ] đã tổ chức một cuộc đàn áp quy mô lớn không có cơ sở pháp luật nào. … Mọi người không tin những gì đang xảy ra ở Trung Quốc bởi vì nó quá sốc và quá kinh khủng.

Ông lưu ý rằng ĐCSTQ đã thành lập một tổ chức phi pháp được giao nhiệm vụ đặc biệt là chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công, gọi là “Phòng 610” bởi vì nó được thành lập vào ngày 10/6/1999.

Chắc chắn, không chính phủ có lý trí nào sẽ làm điều này. Tuy nhiên, đây [ĐCSTQ] không phải là một chính phủ có lý trí. Đảng Cộng sản [Trung Quốc] hoàn toàn không phải là một chính phủ.

Ông Stainton chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc biết được nhiều quan chức cộng sản, quân nhân, và nhân viên cảnh sản tập luyện Pháp Luân Công một cách bí mật, và do đó ĐCSTQ đã thực hiện “một triều đại khủng bố ảnh hưởng đến tất cả người dân Trung Quốc.” Cuộc đàn áp này bao gồm cả việc thành lập “các phiên toà chuột túi”, một loại tòa án trá hình ngang nhiên xem thường các quy định của luật pháp và công lý, và nhiều nhà tù không chỉ để đe dọa các học viên Pháp Luân Công mà còn để đe dọa các cán bộ của chính mình.

Ông Stainton chỉ trích, ĐCSTQ còn quy định việc các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Ông kêu gọi: “Ngày nay, chúng ta nên đặc biệt ghi nhớ và gọi to tên [Luật sư] Cao Trí Thịnh, người mà số phận ở Trung Quốc vẫn chưa được biết rõ, vì sự dũng cảm của ông trong việc kiên trì bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công tại tòa án.

Ông Cao, một trong những luật sư nhân quyền được kính trọng nhất ở Trung Quốc, bản thân ông đã phải chịu đựng sự bức hại, bao gồm cả tra tấn và bỏ tù nghiêm trọng, vì đã bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. Ông hiện được cho là đang bị giam giữ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Luật sư Cao tròn 60 tuổi vào ngày 20/4.

Ông Stainton nhận định: “Ngày nay, bởi vì nỗ lực tuyệt vọng của mình nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, một sự liều lĩnh vô vọng đã không thành công, Đảng Cộng sản [Trung Quốc] đã đẩy Trung Quốc vào đường cùng của chế độ độc tài Phát-xít.

Ông bày tỏ hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ sớm chấm dứt, không phải bằng bạo lực và hỗn loạn, mà là mở ra “một con đường hy vọng mới cho người dân Trung Quốc và người dân thế giới” nhờ sự cống hiến của Pháp Luân Công.

Ông Stainton cũng nói về ba nguyên lý cốt lõi “Chân, Thiện, và Nhẫn” của Pháp Luân Công và sự tuân thủ ôn hòa của các học viên đối với những nguyên lý đó.

Ông Stainton lưu ý: “Ở Đế chế La Mã, những người theo đạo Cơ Đốc cũng bị bức hại như các học viên Pháp Luân Công ngày nay, nhưng các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng sự bức hại tồi tệ hơn nhiều.

Những người theo đạo Cơ Đốc cuối cùng đã chiến thắng vì đức tin của họ. Họ không tấn công lại những người La Mã [bởi vì] họ thực hành yêu thương kẻ thù của mình.” Tương tự, ông nhấn mạnh, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và Canada đều tuân thủ ba nguyên lý cốt lõi của họ, mà ông Stainton cho rằng “bất kỳ nền văn minh nào được xây dựng lại đều phải dựa trên nền tảng tinh thần này.

Ông kết luận: “Vì vậy hôm nay tôi ở đây để kêu gọi người Canada coi trọng Pháp Luân Công. Hôm nay tôi ở đây để sát cánh cùng các bạn [học viên Pháp Luân Công].”

“Cam kết về quyền tự do ngôn luận”

Ông Dean Baxendale, chủ tịch và là nhà xuất bản của Optimum Publishing International, đã lên án việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Trung Quốc. Ông mô tả cuộc mít tinh trong khuôn viên của cơ quan lập pháp Ontario là một “sự thể hiện cam kết đối với quyền tự do ngôn luận.

Meeting Canada 2
Ông Dean Baxendale, chủ tịch nhà xuất bản Optimum Publishing International, phát biểu trước hàng trăm học viên Pháp Luân Công tập hợp trong một buổi tập trung ở khuôn viên tòa nhà lập pháp Ontario, Tonronto vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 nhằm lên án 25 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. (Nguồn ảnh: Jerry Zhang/The Epoch Times)

Ông chỉ trích: “Ngày nay chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn cách phớt lờ và họ tiếp tục phớt lờ bất kỳ quyền tự do ngôn luận nào, hoặc bất kỳ quyền tự do tôn giáo nào.

Ông Baxendale nhấn mạnh việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm, ban đầu là nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và sau đó là mở rộng sang các cộng đồng tôn giáo khác.

Một báo cáo đặc biệt của tổ chức Các bác sĩ chống nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH) lưu ý: “Rất khó để đánh giá con số thực tế các học viên Pháp Luân Công bị giết trong khi bị giam giữ. Theo một số ước tính, khoảng 50.000 đến 100.000 học viên [Pháp Luân Công] đang bị giết hại để lấy nội tạng mỗi năm.

Báo cáo của DAFOH công bố vào tháng 12/2022 cho biết thêm: “Mặc dù con số này có vẻ khó hiểu, nhưng con số thực tế thậm chí có thể còn lớn hơn.

Ông Baxendale kêu gọi: “Chế độ thu hoạch nội tạng tàn bạo chết người này có bản chất là tội phạm nên bị mọi chính phủ trên thế giới lên án.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

  • Bí mật phía sau cuộc Đại Thỉnh Nguyện của Pháp Luân Công