Yuri Chaplinsky, người Ukraine nay 68 tuổi, thuyền trưởng tàu du lịch Vikyn Sigyn đã bị tòa án Hungary kết án 5 năm tù giam, BBC đưa tin hôm Thứ Ba 26/9. Theo miêu tả, chiếc thuyền Mermaid chở 33 khách du lịch Hàn Quốc và tổ lái 2 người Hungary đã chìm nghỉm chỉ trong vài giây sau bị đâm bởi tàu Vikyn Sigyn trên sông Danube trong một ngày mưa bão tháng 5/2019. 28 người thiệt mạng. Thuyền trưởng Chaplinsky bị kết án do chểnh mảng khi lái tàu, mặc dù ông không chịu thừa nhận.

230926 ship 01
Cảnh ngay trước lúc tai nạn trên sông Danube. (Ảnh lấy từ video)

Dự kiến, ông Chaplinsky ​​sẽ kháng cáo, sau khi tòa án Hungary kết án vụ tai nạn xảy ra tại thủ đô Budapest này. AFP cho hay đây là tai nạn tệ hại nhất trên con sông dài thứ 2 Châu Âu này trong nửa thế kỷ.

Các công tố viên Hungary đã nói trước tòa vào tháng 3/2020 rằng ông Chaplinsky đã không chú ý đầy đủ và không tập trung đúng mức vào việc điều khiển con tàu trong vài phút khi trời mưa lớn.

Công tố viên Miklos Novaki nói trước tòa: “Ông ta không hề nhận ra sự hiện diện của thuyền Mermaid, không phát thanh hay gửi tín hiệu âm thanh khẩn cấp.”

Tàu du lịch Viking Sigyn đã đâm vào thuyền du lịch Mermaid “nàng tiên cá” ngay sau 21:00 giờ địa phương (19:00 GMT) ngày 20/5/2019 khi cả hai tàu đi qua gầm Cầu Margaret của thủ đô Budapest, Hungary; một trong những nơi đông đúc của thành phố.

7 trong số 35 người trên thuyền đã được cứu và một số thi thể nhanh chóng được trục vớt, nhưng những người khác bị nước cuốn trôi hoặc mắc kẹt trong thuyền.

Cảnh sát cho biết chiếc thuyền bị chìm chỉ vài giây sau vụ va chạm.

“Dòng nước chảy quá nhanh và mọi người đang trôi đi,” một người sống sót, họ Jung, nói với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

25 người thiệt mạng là du khách người Hàn Quốc. Thuyền trưởng của thuyền Mermaid cùng 1 thành viên tổ lái cũng thiệt mạng. Còn 1 người được coi là đã chết, khi cho đến nay vẫn chưa xác minh được là ở đâu.

Chỉ có 7 hành khách Hàn Quốc sống sót sau vụ tai nạn.

Ông Chaplinsky, người bị giam giữ từ năm 2019, nói trước tòa rằng ông “vô cùng xin lỗi” về vụ tai nạn chết người.

“Tôi không thể thoát khỏi ký ức về thảm kịch khủng khiếp này dù chỉ một phút, tôi không thể ngủ được và tôi nghĩ đây là điều tôi phải sống với nó đến hết cuộc đời,” ông nói.

Ngoài tội danh lơ là khi làm việc, ông còn bị các công tố viên cáo buộc tội không có hành động trợ giúp cho những người bị kẹt và bị đắm khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, người đàn ông đã 68 tuổi này đã không bị kết án theo cáo buộc này.

Trong một văn bản tường trình do ông viết trước khi diễn ra phiên xử tháng 3/2020, ông nói rằng ban đầu ông không nhận ra tàu Viking Sigyn của ông đâm vào thuyền Mermaid, và ông tưởng đó là đâm vào gỗ trôi dạt trên sông, theo báo cáo của Blikk, truyền thông địa phương. Sau khi ông nhận ra sự việc nghiêm trọng, thì ông đã bị sốc và chuyển điều khiển tàu cho người lái thứ hai.

Nhật Tân (theo BBCAFP)