Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai (13/12) rằng không có quân nhân hoặc quan chức Mỹ nào sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật vì cuộc tấn công nhầm lẫn bằng máy bay không người lái ở Kabul vào tháng 8 khiến 10 dân thường Afghanistan, trong đó có 7 trẻ em thiệt mạng, AFP đưa tin.

danh bom kabul
Anh Zemari Ahmadi, một công nhân lâu năm cho một nhóm viện trợ của Hoa Kỳ, nạn nhân của vụ tấn công và 2 trong số 7 trẻ em thiệt mạng (Ảnh chụp màn hình)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhận được đánh giá về cuộc tấn công, trong đó không có khuyến nghị nào về việc xử lý trách nhiệm được đưa ra.

“Ông ấy đã chấp thuận các khuyến nghị của họ”, ông Kirby nói, “Bộ trưởng không … kêu gọi các biện pháp quy trách nhiệm bổ sung.”

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 29/8 diễn ra trong những ngày cuối cùng của cuộc di tản của Hoa Kỳ tại Kabul sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước.

Các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo về một vụ tấn công tiềm năng của Nhà nước Hồi giáo (ISIS) nhằm vào các hoạt động sơ tán tại sân bay Kabul và do đó đã phóng tên lửa từ máy bay không người lái vào mục tiêu được cho là một chiếc ô tô chở đầy bom đạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã tấn công nhầm vào một gia đình dân thường. Cuộc tấn công đã giết chết Zemari Ahmadi, một nhân viên của Tổ chức Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế (NEI) có trụ sở tại Hoa Kỳ, và 9 thành viên trong gia đình anh.

Vào đầu tháng 11, một báo cáo ban đầu đã được Trung tướng Sami Said, Tổng thanh tra Không quân Hoa Kỳ, đưa ra, trong đó ông gọi cuộc tấn công là bi kịch nhưng là “một sai lầm trung thực.”

Bài đánh giá sau đó của người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm, Tướng Kenneth McKenzie Jr. và Tổng Chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt, Tướng Richard Clarke đã sử dụng lại những nội dung trong báo cáo của Tướng Said và các khuyến nghị chi tiết về trình tự tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong tương lai.

Văn bản cũng không nêu ra bất cứ cá nhân nào bị trừng phạt vì sai lầm này.

Ông Kirby nói: “Những gì chúng tôi thấy ở đây là sự chưa hoàn thiện trong quy trình, trong quá trình thực thi… chứ không phải kết quả của sự cẩu thả, không phải kết quả của hành vi sai trái, không phải kết quả của việc lãnh đạo kém”.

Tháng trước, người sáng lập kiêm chủ tịch NEI, Steve Kwon, đã gọi cuộc điều tra của Lầu Năm Góc về vụ việc là “vô cùng thất vọng và bất cập.”

Lầu Năm Góc hứa sẽ trả tiền bồi thường và cũng sẽ giúp đưa các thành viên gia đình và người Afghanistan làm việc cho NEI ra nước ngoài, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được bởi chưa xác định xem ai là người đủ tiêu chuẩn, theo các quan chức.

Ông Kirby cho biết họ vẫn đang thảo luận về các thỏa thuận với ông Kwon.

Xuân Lan (theo AFP)

Xem thêm: