Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Martin Griffiths, nhận định vụ đánh bom của Israel vào trại tị nạn Jabalia ở Gaza là “hành động tàn bạo mới nhất” xảy ra với người dân Palestine sống ở vùng đất này.

Jabalia
Y tế Palestine nói các cuộc không kích của Israel trúng trại tị nạn Jabalia khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. (Ảnh: FADI ALWHIDI/AFP qua Getty Images)

Hôm thứ Ba (31/10), Hamas đưa tin rằng có đến 400 người Palestine đã thiệt mạng hoặc bị thương do cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó đã xác nhận vụ việc, cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào một chỉ huy Hamas “rất trọng yếu” và đơn vị của ông ta. Đại diện IDF gọi thương vong về mặt dân sự là một thảm kịch, nhưng cuối cùng lại đổ trách nhiệm cho lãnh đạo Hamas, cáo buộc tổ chức này đã “trà trộn sâu vào dân chúng”.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (1/11), sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Israel và vùng Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông Griffiths phỏng đoán rằng cuộc giao tranh ở Gaza đã bước vào “một giai đoạn thậm chí còn đáng sợ hơn, với những hậu quả nhân đạo ngày càng khủng khiếp”.

“Ngày 7/10 và hậu quả của nó sẽ để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa đối với cuộc sống của hàng triệu người”, ông Griffiths đề cập đến cuộc tấn công ban đầu của phiến quân Hamas vào các vùng lãnh thổ của Israel gần Gaza, cướp đi sinh mạng của 1.400 người, và phản ứng của Israel cho đến nay, theo cơ quan y tế Gaza, đã khiến 8.600 người Palestine thiệt mạng.

“Điều này không thể tiếp tục. Chúng ta cần một bước thay đổi”, ông Griffiths kêu gọi Hamas thả tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện, để cả hai bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế và ngừng nhắm mục tiêu vào dân thường.

Ông Griffiths kêu gọi “các bên có sức ảnh hưởng” nỗ lực hướng tới giảm leo thang xung đột, đồng thời cảnh báo rằng “việc không hành động ngay lúc này sẽ gây ra hậu quả vượt xa khu vực”.

Hôm thứ Ba (31/10), Giám đốc văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc (OHCHR) tại New York, ông Craig Mokhiber, đã mô tả hành động của Israel tại Gaza là một “trường hợp diệt chủng điển hình” và đã từ chức. Ông Mokhiber cho rằng Liên Hợp Quốc đã “đầu hàng trước sức mạnh của Hoa Kỳ” và thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn việc giết hại thường dân Palestine.

Cho đến nay, Mỹ hầu như không thể hiện ý định thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza mà thay vào đó cam kết hỗ trợ không ngừng cho Israel và quyền “tự vệ” của nước này. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham thậm chí còn gợi ý rằng Washington sẽ đứng về phía Israel bất kể có bao nhiêu dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Vy An (Theo RT)