Theo lời các quan chức Palestine, lính biệt kích Israel, trong đó có một số cải trang thành nữ thường dân Palestine và nhân viên y tế, đã tiến hành đột kích vào một bệnh viện bị chiếm đóng ở Bờ Tây hôm thứ Ba (30/1). Đã có 3 người thiệt mạng trong chiến dịch này, trong đó 1 người bị Israel cáo buộc đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Bộ Y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã giết chết 3 người tại Bệnh viện Ibn Sina ở Jenin, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động như vậy tại các cơ sở y tế.

Đoạn phim CCTV (chưa được xác minh độc lập) về cuộc đột kích lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một số binh sĩ bí mật, trong đó có 3 người mặc trang phục phụ nữ và 2 người cải trang thành nhân viên y tế, mang theo súng trường trong hành lang bệnh viện. Có thể thấy các lính biệt kích lục soát một người đàn ông đang quỳ và dựa vào tường, trước khi họ trùm một chiếc túi lên đầu anh ta.

Ông Niji Nazzal, Giám đốc y tế của bệnh viện, nói với tờ Reuters rằng 3 người này bị hành quyết khi họ đang ngủ, bị bắn vào đầu bằng súng lục giảm thanh trong phòng điều trị.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, 1 trong 3 người, tên Basel Al-Ghazzawi, đã bị liệt do mảnh đạn trong cuộc đụng độ giữa lực lượng Israel và phiến quân Palestine hồi tháng 10/2023, và phải ngồi xe lăn.

Hàng nghìn người đưa tang đã đổ ra các đường phố vào ngày 3 người đàn ông thiệt mạng trong cuộc đột kích được chôn cất.

Phía Israel tuyên bố 3 người thiệt mạng trong cuộc đột kích là các chiến binh Palestine đã sử dụng bệnh viện làm nơi ẩn náu. The các quan chức Israel, một trong những người đàn ông thiệt mạng, được quân đội xác nhận là Mohammed Jalamneh, đã lên kế hoạch cho “một cuộc tấn công bất ngờ lấy cảm hứng từ vụ thảm sát ngày 7/10”.

Vào ngày 7/10 năm ngoái, các chiến binh Hamas đã tổ chức một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Gaza vào Israel, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt cóc khoảng 240 con tin. Các quan chức y tế Palestine thống kê hơn 26.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích trả đũa sau đó của Israel.

Trình trạng bạo lực, vốn dẫn đến lo ngại về một cuộc khủng hoảng rộng hơn ở Trung Đông, cũng đã lan sang Bờ Tây mặc dù Israel vẫn đang tập trung phản ứng quân sự ở Gaza.

Phía Hamas xác nhận một trong những người thiệt mạng tại bệnh viện là thành viên của nhóm này, trong khi phe bán quân sự Hồi giáo Jihad tuyên bố hai người thiệt mạng còn lại là thành viên của tổ chức này, đồng thời cho biết thêm rằng họ là anh em.

Bộ Y tế Chính quyền Palestine mô tả cuộc tấn công hôm thứ Ba (30/1) là một “vụ thảm sát mới bên trong bệnh viện” của Israel. Phía Israel thì cáo buộc rằng Hamas đang sử dụng các cơ sở y tế để giấu phiến quân và vũ khí trong các đường hầm dưới lòng đất. Hamas đã phủ nhận các cáo buộc này.

“Đây là một ví dụ khác về việc các tổ chức khủng bố sử dụng những khu dân cư và bệnh viện một cách trắng trợn làm nơi trú ẩn và lá chắn sống”, theo lời quân đội Israel.

Israel đã nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì các cuộc tấn công vào bệnh viện ở Gaza, những hoạt động được cho là làm trầm trọng thêm hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đang trên bờ vực sụp đổ tại dải đất hẹp bị bao vây này.

Tại Bờ Tây, căng thẳng tiếp tục bùng phát sau vụ tấn công ngày 7/10 khi lực lượng Israel tiến hành các cuộc đột kích bắt giữ thường xuyên và đụng độ với người Palestine – đặc biệt là ở Jenin, một thành trì của phiến quân.

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ cuộc tấn công đầu tiên của Hamas vào năm ngoái, Israel đã giết chết ít nhất 357 người Palestine trên lãnh thổ Bờ Tây. Trong cùng thời gian đó, ít nhất 10 người Israel cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của người Palestine vào những mục tiêu của Israel ở Bờ Tây.

Vy An (t/h)