Theo Đại sứ Nebenzia, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã “không phản ứng kịp thời” trước vụ đánh bom ở quán cà phê St. Petersburg khiến một blogger quân sự Nga thiệt mạng, theo hãng tin RT.

LHQ
Đại sứ Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia của Nga. (Ảnh chụp màn hình video)

“Hôm qua, một blogger, phóng viên Nga Vladlen Tatarsky đã thiệt mạng. Liên Hợp Quốc (LHQ) và các hiệp hội nhà báo đã không phản ứng theo bất kỳ hình thức nào đối với tội ác này”, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia nói tại cuộc họp báo ngày 3/4.

Ông cho hay rằng LHQ và các hiệp hội thể hiện cách tiếp cận phân biệt, so sánh với phản ứng của giới truyền thông và giới chức Mỹ về vụ Nga bắt phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal (WSJ).

Đại sứ Nebenzia nêu bình luận sau khi Văn phòng Tổng thư ký LHQ tỏ quan ngại trước vụ việc blogger Tatarsky thiệt mạng. Stephane Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký Antonio Guterres, cho biết văn phòng sẽ chờ thêm thông tin.

Vladlen Tatarsky, tên thật là Maxim Yuryevich Fomin, 40 tuổi, có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram và liên tục cập nhật tình hình chiến dịch của Nga ở Ukraine. Blogger này từng tham chiến tại vùng Donbass hồi năm 2014.

Vụ đánh bom quán cà phê ở thành phố St. Petersburg hôm 2/4 khiến Tatarsky thiệt mạng và 32 người bị thương. Ủy ban Điều tra Nga sau đó thông báo bắt Daria Trepova, người bị nghi gửi cho Tatarsky chiếc hộp nhỏ có thể chứa bức tượng bị gài thuốc nổ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng có bằng chứng cho thấy đặc nhiệm Ukraine có thể liên quan vụ đánh bom này, song không nêu cụ thể.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt phóng viên báo WSJ Evan Gershkovich hôm 30/3 với cáo buộc anh này thu thập thông tin bí mật quốc gia về một công ty quốc phòng Nga.

WSJ bác bỏ khả năng Gershkovich, sinh năm 1991, làm gián điệp. Nhà Trắng gọi cáo buộc gián điệp mà Nga đưa ra, với bản án lên đến 20 năm tù, là “lố bịch”, đồng thời cảnh báo người Mỹ không nên đến Nga và những người đang ở Nga nên rời đi để đảm bảo an toàn.

Phan Anh

Video: Con người mãi mãi luôn cần có nhau