Điện Kremlin xác nhận cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin do ông Tucker Carlson công bố đã thực sự diễn ra. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên giữa ông Putin và một nhà báo Mỹ từ trước khi Nga xâm chiếm Ukraine gần 2 năm trước. 

Theo truyền thông nhà nước Nga, Phát ngôn viên Tổng thống Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã nói chuyện trực tiếp với nhà báo Mỹ Tucker Carlson: “Có, tôi có thể xác nhận điều này” “ngay khi… sẵn sàng, nó (buổi phóng vấn) sẽ được phát hành”.

Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal, hãng thông tấn Nga TASS cho biết cuộc phỏng vấn có thể sẽ được phát sóng vào thứ Năm (8/2).

Trước đó, nhiều tổ chức truyền thông phương Tây đã rời Moscow hoặc ngừng hoạt động do luật truyền thông nghiêm ngặt được thông qua ngay sau chiến tranh. Phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, một công dân Mỹ, đã bị bắt vì tội gián điệp vào tháng 3/2023.

Giải thích lý do tại sao Nga đồng ý cho ông Carlson phỏng vấn trong khi nước này đã từ chối các nhà báo phương Tây khác, ông Peskov cho hay tuy bản thân không coi ông Carlson là người thân Nga nhưng ông Carlson cũng không thân Ukraine, chỉ đơn thuần là thân Mỹ, và do đó “ông ấy có một lập trường khác với phần còn lại [của các phương tiện truyền thông phương Tây]… ít nhất cũng khác biệt một cách tương phản với lập trường của các kênh truyền thông Anglo-Saxon truyền thống”.

Anglo-Saxon là một từ mang ẩn ý chính trị phổ biến của Nga đề cập đến những gì họ cho là có tác động tiêu cực đến chính trị toàn cầu bởi những nhóm người do Washington D.C., London và Brussels đại diện.

Có thông tin tiết lộ rằng ông Tucker Carlson đã đến Moscow vào cuối tuần trước và ông đã xác nhận sự hiện diện của chính mình cũng như ý định phỏng vấn Tổng thống Nga trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào tối thứ Ba (ngày 6/2). Ông Carlson cho rằng việc phỏng vấn ông Putin rất quan trọng – mặc dù nguy hiểm – bởi vì, theo quan điểm của ông, việc đưa tin một chiều từ các phương tiện truyền thông chính thống đã khiến nhiều người Mỹ không biết gì về phần lớn những việc đang xảy ra với Nga.

Ông Carlson nhắc đến một số báo cáo về cuộc chiến tại Ukraine, mà ông cho rằng đã lặp lại tuyên truyền của chính phủ nước này một cách mù quáng.

“Chúng tôi ở đây không phải vì chúng tôi yêu Vladimir Putin. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi yêu nước Mỹ. Và chúng tôi muốn nó tiếp tục thịnh vượng và tự do…Chúng tôi không khuyến khích quý vị đồng ý với những gì ông Putin có thể nói trong cuộc phỏng vấn này, nhưng chúng tôi kêu gọi quý vị xem nó. Quý vị nên biết càng nhiều càng tốt”, trích lời ông Carlson.

Ông Carlson tuyên bố trong đoạn clip hôm thứ Tư (7/2) rằng các cơ quan báo chí khác không “bận tâm” về việc thử phỏng vấn ông Putin. Một số nhà báo nói rằng họ đã cố gắng nhưng thất bại. Điện Kremlin cho biết đã nhận được yêu cầu phỏng vấn từ các đài truyền hình phương Tây nhưng từ chối với lý do họ không cố gắng “ít nhất tỏ ra khách quan trong việc đưa tin về những gì đang xảy ra”.

Ông Peskov nói: “Tất cả đều là những phương tiện truyền thông có quan điểm một chiều… [chúng tôi] không có ý muốn liên lạc với những phương tiện truyền thông như vậy và hầu như không có ý nghĩa gì trong việc này, khó có khả năng thu được bất kỳ lợi ích nào từ việc này”.

Nhiều luồng ý kiến đã nhanh chóng lên án ông Carlson về việc phỏng vấn ông Putin. Cây bút theo trường phái tân bảo thủ Bill Kristol viết: “Có lẽ chúng ta cần ngăn chặn hoàn toàn việc Tucker Carlson tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho đến khi các đại diện của đất nước chúng ta có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra”. Cựu Dân biểu Adam Kinzinger thì tuyên bố một cách đơn giản: “Anh ta là kẻ phản bội”.

Phát ngôn viên của quân đội Ukraine, một người chuyển giới tên Sarah Ashton-Cirillo, gọi ông Carlson là “hoạn quan được yêu thích của Điện Kremlin” và là “kẻ thù của nhân loại”.

Vy An (T/h)