Người đàn ông gốc Hoa lái ô tô đâm vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco và bị bắn tử vong đã được xác minh thân phận. Theo tin tức mới nhất cho biết, anh ta tên Dương Chiếm Nguyên (Zhanyuan Yang), 31 tuổi, đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Khúc Phụ ở Sơn Đông năm 2014. Tuy nhiên, có nhiều điểm đáng nghi trong vụ này.

Lanh Su Quan Trung Quoc
Cảnh sát Hoa Kỳ đã phong tỏa giao thông sau vụ tấn công vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hôm 9/10/2023. (Ảnh: Châu Á Tự Do)

Ngày 12/10, Văn phòng Giám định Y tế San Francisco xác nhận người đàn ông đột nhập vào sảnh văn phòng cấp thị thực của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco vào ngày 9/10 là Dương Chiếm Nguyên, 31 tuổi, người Mỹ gốc Hoa.

Liên quan tới sự việc này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson khẳng định: “Chúng tôi lên án sự việc và tất cả những hành động bạo lực nhằm vào nhân viên ngoại giao làm việc tại Mỹ”.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân kêu gọi điều tra nhanh chóng vụ việc và thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho phái đoàn ngoại giao Trung Quốc, cũng như nhân viên làm việc tại đây theo Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Một nhân chứng kể rằng Dương Chiếm Nguyên có lần bước ra khỏi xe và hét lên: “CCP (từ viết tắt của ĐCSTQ) ở đâu?” – đây rõ ràng là ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều nguồn tin nói với San Francisco Standard rằng một con dao và nỏ cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Theo các phóng viên bước vào phòng của Dương Chiếm Nguyên, căn phòng rất bừa bộn, có 5 khẩu súng lục, ở trong góc có một đống vũ khí tấn công và một con dao. Ít nhất 5 khẩu súng được đánh dấu là súng giả.

Trong phòng có sách tiếng Trung về hóa học, tôn giáo, phim ảnh, khoa học viễn tưởng, v.v., cũng như sách Kinh thánh bản tiếng Anh và các tác phẩm của Mao Trạch Đông.

Những tấm bưu thiếp dán trên tường cho thấy, anh ấy đã sống trong căn hộ này ít nhất từ ​​năm 2016.

Hồ sơ trong phòng cho thấy, Dương Chiếm Nguyên là người tỉnh Sơn Đông. Bằng tốt nghiệp cho thấy anh ta tốt nghiệp Học viện Hạnh Đàm thuộc Đại học Sư phạm Khúc Phụ ở Trung Quốc năm 2014, chuyên ngành khoa học môi trường.

Anh ấy cũng có một tấm bảng trắng lớn với bản đồ vẽ tay về Đông Á và Đông Nam Á cùng dòng chữ “Giải phóng tư tưởng”“Tìm kiếm sự thật”, những khẩu hiệu của ĐCSTQ do cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đưa ra.

Bạn cùng phòng của Dương Chiếm Nguyên không thể giải thích được vì sao anh ấy lại lái xe vào Lãnh sự quán Trung Quốc. Cô cho biết cô sống với anh ấy khoảng 3 năm, nhưng không biết rõ về Dương Chiếm Nguyên vì anh ấy chủ yếu sống khép kín và chơi trò chơi điện tử. Cô mô tả Dương Chiếm Nguyên “rất bảo thủ.”

Bạn cùng phòng cho biết, anh ấy bắt đầu hành động kỳ lạ trong những tháng gần đây. Anh bắt đầu ăn đồ ăn của cô, điều mà anh chưa từng làm trước đây và uống hết rượu của cô. Trước đó, cô nói, anh ấy không uống rượu.

Cô cho biết Dương Chiếm Nguyên từng học tại một trường đại học nghệ thuật. Thẻ căn cước trong ví của anh ấy cho thấy anh ấy cũng theo học tại ‘City College of San Francisco’ (CCSF).

Dường như anh ấy đang thất nghiệp và cô không biết làm thế nào anh ấy có thể ở Mỹ hợp pháp. Cô còn cho biết anh ấy đã dành thời gian để chạy bộ, bắn cung tên trong công viên và điều khiển máy bay không người lái.

Người bạn cùng phòng cho biết, chiếc xe Dương Chiếm Nguyên lao vào Lãnh sự quán không phải của anh ấy, mà là của một người khác cùng sống trong đơn vị.

Ngày 12/10, ông Giới Lập Kiến, Giám đốc điều hành Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ Trung Quốc, nói với Epoch Times rằng Dương Chiếm Nguyên là một “tiểu phấn hồng” (thanh niên yêu nước mù quáng).

Ông Giới Lập Kiến nói: “Khi các cuộc biểu tình chống dẫn độ nổ ra ở Hồng Kông vào năm 2019, giới phong trào ủng hộ dân chủ đã nhìn thấy Dương Chiếm Nguyên tại Đại học California, Berkeley đang tham gia một số cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát Hồng Kông và chống lại nền độc lập của Hồng Kông. Vào thời điểm đó, phong trào dân chủ và phe ủng hộ ĐCSTQ đã xảy ra xung đột.”

Ông nghi ngờ về mục đích của Dương Chiếm Nguyên khi lái xe lao vào Lãnh sự quán Trung Quốc lần này.

Ông nói: “Theo lẽ thường, tiểu phấn hồng này đang tham gia vào các cuộc tấn công và tấn công khủng bố. Anh ta liều lĩnh lái xe vào Lãnh sự quán Trung Quốc, việc mang súng sẽ hợp lý hơn. Nhưng anh ta lại không mang theo súng. Đây chẳng phải là tự tìm đến chỗ chết hay sao? Có điều gì đó đáng nghi trong chuyện này”.

“Hôm đó, anh ấy bị bảo vệ của Lãnh sự quán Trung Quốc khống chế ngay tại chỗ và rất nghe lời. Chẳng phải giữa họ đã có sự sắp đặt gì sao? Đã vào được bên trong, thì không thể ngay lập tức bị khống chế phải không? Ít nhất sẽ có một số vật lộn hay gì đó.

Sau khi bị trói tay ra sau lưng và còng lại, anh ấy vẫn hét lên, ‘Đảng Cộng sản ở đâu?’ Khi cảnh sát đến, họ nói anh ấy có dao và nỏ và bắn chết anh ấy. Chuyện này rất kỳ lạ.”

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch có thể tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước tại San Francisco.

Từ ngày 12 – 18/11, “Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương” sẽ được tổ chức tại San Francisco, dự kiến ​​Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại đây.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco bị tấn công. Vào năm 2014, một người đàn ông đổ 2 thùng xăng lên phía trước tòa nhà và châm lửa.

Bình Minh (t/h)