Là trung tâm văn hóa và khoa học công nghệ hiện đại của phương Tây, người Mỹ luôn tự hào về đất nước mình, nhưng ngày nay ý thức cánh tả đã ảnh hưởng đến hình ảnh nước Mỹ. Mới đây người dẫn chương trình talk show nổi tiếng Jimmy Kimmel sau khi đi du lịch Nhật Bản về đã lên tiếng.

r shutterstock 1040900056
Người dẫn chương trình talk show nổi tiếng người Mỹ Jimmy (Nguồn: Tinseltown/ Shutterstock).

Lên án nước Mỹ “bẩn thỉu và xấu xa”

Jimmy Kimmel thừa nhận rằng trước khi đi nghỉ 7 ngày ở Nhật Bản, ông cảm thấy Mỹ còn một số thiếu sót và “những lĩnh vực cần cải thiện”, nhưng so với phần còn lại của thế giới thì “khá tốt”.

Nhưng trong chương trình phát sóng ngày 1/4, ông thẳng thừng nói: “Sau khi đến Nhật Bản, tôi nhận ra rằng nơi mà chúng tôi luôn ca ngợi, nước Mỹ, thực sự là một đất nước bẩn thỉu và kinh tởm”.

Jimmy giải thích: “Cả đất nước Nhật Bản giống như [công viên giải trí] Disneyland, còn chúng ta giống như sống ở [công viên giải trí] Six Flags”, “Tôi đã về nhà được 36 tiếng và chưa bao giờ tôi cảm thấy bẩn thỉu đến thế. So với nước Nhật thì [Mỹ] chúng ta giống như loài heo/lợn, tôi không thể tưởng tượng được cách họ nhìn [nước Mỹ] chúng ta: ‘Ôi, lũ rác rưởi đó. Đúng vậy, người Mỹ, rác rưởi’”.

Ông từng cảm thấy biết ơn vì mình không sống ở châu Âu: “Tôi đến châu Âu, ở đó, nơi mà họ dùng cái hố thay cho đáng lẽ phải có hệ thống ống dẫn nước. Tôi nín thở và nghĩ, may quá mình không sống ở đây, rồi tôi trở về nhà”.

Jimmy cho biết ông chưa bao giờ gặp phải nhà vệ sinh bẩn khi đi du lịch ở Nhật Bản: “Nhà vệ sinh ở Tokyo và Kyoto sạch hơn phòng mổ của chúng ta ở đây. Các nhà vệ sinh ở đó đều rất sạch sẽ, không có mùi lạ...”.

Ông cũng kinh ngạc về thói quen không vứt rác bừa bãi của người Nhật dù thiếu thùng rác công cộng. Điều này là do sau vụ tấn công bằng khí sarin ở tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, các thùng rác công cộng đã bị dỡ bỏ ở hầu hết các nơi.

Nhận xét của Jimmy đã làm dấy lên thảo luận, một số cư dân mạng cho biết: “Tôi chưa bao giờ đến Nhật Bản, nhưng bố tôi đã sống ở đó nhiều năm. Ông luôn nói rằng ở đó sạch sẽ và an toàn, trẻ em có thể tự đi lại đâu đó mà không lo bị bắt cóc, nếu bạn quên ví ở nhà hàng thì một giờ sau nó vẫn còn ở đó”.

Có cư dân mạng còn cho rằng đây là sản phẩm của áp lực văn hóa tập thể Nhật Bản, đòi hỏi phải tôn trọng người khác và giữ môi trường trong sạch, nếu ai không tuân thủ sẽ bị bắt. Cư dân mạng này cũng đề cập rằng khi nhiều người Mỹ chỉ trích vấn đề người vô gia cư chiếm giữ đường phố, “Jimmy là người đầu tiên đứng ra bảo vệ những người vô gia cư xâm phạm quyền lợi của người khác, bây giờ lại đổ lỗi tình trạng môi trường đô thị Mỹ hỗn loạn là do đất nước, Jimmy góp phần gây ra vấn đề và sau đó phàn nàn về nó, chính những người như ông ấy mới là vấn đề”.

Jimmy đã 4 lần chủ trì lễ trao giải Oscar

Ông Jimmy là người dẫn chương trình của Đài truyền hình và radio ABC (Mỹ), vào tháng Ba năm nay ông tiếp tục có lần thứ tư đảm nhận trách nhiệm dẫn chương trình lễ trao giải Oscar.

AFP đưa tin đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Jimmy chủ trì lễ trao giải lớn nhất Hollywood. Buổi lễ do ông chủ trì năm ngoái đã được đón nhận nồng nhiệt, giúp số người xem tăng trở lại.

Trong một tuyên bố được đưa ra thông qua Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh và kênh tin ABC, ông Jimmy nói đùa: “Tôi luôn mơ ước có thể được chủ trì 4 giải Oscar, không hơn cũng không kém”.

Tại lễ trao giải Oscar năm 2017, đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar quan trọng hàng năm là Viện Hàn lâm Điện ảnh và Nghệ thuật Mỹ (Academy of Motion Picture, Arts and Sciences) từng gặp sự cố bẽ mặt khi làm nhầm phong bì trao giải. Khi đến phần trao giải cho Phim xuất sắc nhất, Warren Beatty và Faye Dunaway đã nhầm lẫn khi đọc tên bộ phim trúng giải, họ đã thông báo rằng bộ phim chiến thắng là La La Land thay vì Moonlight. Sau đó khi đội ngũ sản xuất của La La Land đã lên sân khấu để nhận giải, họ đã phải thông báo rằng có sự nhầm lẫn và thực tế giải thưởng thuộc về bộ phim Moonlight. Đây là một trong những sự cố trao giải nổi tiếng và gây xôn xao trong làng điện ảnh.

Các nhà điều hành Oscar là Raj Kapoor và Katy Mullan ca ngợi ông Jimmy là “một trong những người dẫn chương trình Oscar vĩ đại nhất mọi thời đại”.