Người Ukraine đã tung ra video clip quay cảnh một người lính xe tăng Nga trẻ bị bắt làm tù binh đang gọi điện thoại cho mẹ. Cuộc điện thoại đã phơi bày sự khốc liệt của cuộc chiến Nga – Ukraine trong cả thế giới thật và thế giới thông tin.

9.000 lính Nga đã hy sinh?

Người con nói rằng 6 đồng đội của anh đã chết khi bị tấn công. Chiếc xe tăng đã không thể di chuyển được. Anh bắt buộc phải đầu hàng. Anh cũng được đối xử tốt, được ở nơi ấm áp.

“Đại đội 6 của con đã bị tiêu diệt, chỉ huy Mohammed Galieo cũng hy sinh. Ở đây là một mớ hỗn độn, 9.000 binh sĩ đã chết trong 8 ngày.” Người lính trẻ nói.

Theo người lính trẻ, tiếng còi báo động diễn ra hàng giờ, máy bay [của Nga] đang ném bom vào dân thường.

Chàng trai bảo mẹ rằng Tổng thống Putin đã nói dối khi phát động cuộc chiến: “Putin đã phản bội chúng con. Ông ta đã đưa chúng con vào đường cụt. 9.000 lính đã chết. Họ nằm xuống ở đây như phân bón. Họ [chỉ huy Nga] không muốn đưa [xác lính của] họ trở về.”

Anh kêu gọi mẹ gọi điện đến văn phòng tuyển quân hoặc đơn vị của mình để yêu cầu cung cấp sự thật, rằng bà và những người khác nên xuống đường để phản đối chiến tranh.

Cuộc chiến thông tin giữa… 2 mẹ con

Dường như cuộc gọi nói chuyện của người lính trẻ với mẹ đã được phía Ukraine sắp đặt để đạt được mục đích phản chiến và gây hoang mang cho phía Nga. Thi thoảng, anh lính trẻ dường như được phía Ukraine “nhắc bài”.

Người mẹ cho biết đã nghe tin con trai bị bắt từ phía quân đội Nga. Tuy nhiên, khi nói chuyện với con, bà tỏ vẻ nghi ngờ việc con trai mình đã bị đối phương bắt giữ, có lẽ vì bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của con. Bà tin rằng Tổng thống Putin là người tốt.

“Con trai, mẹ muốn nói với con rằng Putin là [người] tốt. Nhưng con đã thực sự bị bắt rồi phải không?”, Người mẹ hỏi.

Bà nghe trên tivi rằng quân đội Nga đang tiến vào giải phóng Kyiv và các làng mạc ở Ukraine. Dường như người mẹ không hoàn toàn tin tưởng vào những điều mà con bà đang nói, rằng cuộc chiến này là phi nghĩa. Nó khác xa với những điều bà được nghe thấy trên truyền hình ở Nga.

“Nhưng, con trai, con thấy đấy, trên tivi, người ta nói rằng họ – quân Nga – đang giải phóng Kiev và các làng mạc.”

Còn thêm những người con sắp ra trận

Người mẹ cũng cho người lính biết, người anh/em ruột của anh đang được động viên để ra trận trong 1 tuần tới. Và những người chỉ huy cũng hứa hẹn rằng họ sẽ giải thoát người lính khỏi bị giam cầm.

“Con biết không, hôm nay Sasha đã được gọi đến phòng tuyển quân. Và họ bảo nó hãy luyện tập. Họ nói với nó rằng 1 tuần sau họ sẽ trở lại, họ sẽ gọi nó lần nữa. Và Sasha nói với mẹ rằng họ sẽ quyết định cách họ có thể đưa con trở lại… khỏi bị giam cầm,”  người mẹ nói.

Video clip đã được dịch sang tiếng Anh: (muốn hiểu được cảm xúc thực của người lính Nga, quý độc giả có thể xem ở video clip nguyên bản bằng tiếng Nga phía dưới).

Video clip nguyên bản bằng tiếng Nga:

Hoàng Tuấn

Xem thêm: