Sau các đợt ném bom oanh tạc của Israel, cư dân Palestine ở Gaza cho biết họ đang chôn những người chết không xác định được danh tính trong các ngôi mộ tập thể. Hiện tại, một số gia đình đang sử dụng vòng tay ID với hy vọng nhận diện được người thân nếu họ thiệt mạng.

Israel đang tiến hành các cuộc không kích trả đũa sau khi tổ chức khủng bố Hamas điên cuồng tấn công các thị trấn của nước này vào ngày 7/10 khiến 1.400 người thiệt mạng và hàng trăm con tin bị bắt.

Ông Ali El-Daba, 40 tuổi, chia sẻ rằng ông đã nhìn thấy các thi thể bị nổ tung bởi vụ đánh bom và không còn nhận dạng được. Ông đã quyết định phân tán các thành viên trong gia đình, đề phòng việc tất cả cùng chết trong một cuộc tấn công. Vợ ông, bà Lina, 42 tuổi, cùng 2 người con trai và 2 con gái của họ sống tại thành phố Gaza ở phía bắc, còn ông cùng 3 người con khác chuyển đến Khan Younis ở phía nam.

Ông El-Daba cho biết bản thân đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ông mua những chiếc vòng tay bằng dây màu xanh cho các thành viên trong gia đình và buộc chúng quanh hai cổ tay. Ông chia sẻ: “Nếu có chuyện gì xảy đến, bằng cách này tôi sẽ nhận ra họ.”

Các gia đình người Palestine khác cũng mua hoặc tự làm vòng tay cho con cái họ, hoặc viết tên chúng lên cánh tay.

Chôn cất tập thể

Việc mai táng tập thể đã được các giáo sĩ Hồi giáo địa phương cho phép. Trước khi chôn cất, các bác sĩ sẽ giữ lại những bức ảnh và mẫu máu của người chết, đồng thời cấp số hiệu cho họ.

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi phía bắc Dải Gaza, một trong những khu vực đông dân nhất thế giới, và di chuyển về phía nam vì nơi đây an toàn hơn. Tuy nhiên, các cuộc không kích đã tấn công xuyên suốt toàn khu vực Gaza do Hamas kiểm soát.

Một phát ngôn viên của quân đội Israel lên tiếng: “IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) đã khuyến khích người dân ở phía bắc Dải Gaza di chuyển về phía nam và không ở gần các mục tiêu khủng bố Hamas tại Thành phố Gaza.”

“Nhưng cuối cùng, Hamas đã cố thủ trong dân chúng trên khắp Dải Gaza. Do đó, bất cứ khi nào mục tiêu Hamas xuất hiện, IDF sẽ tấn công nhằm ngăn chặn khả năng khủng bố của nhóm này, đồng thời thực hiện các biện pháp đề phòng khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho những người dân không liên quan.”

Quân đội Israel đã tăng cường ném bom miền nam Gaza trong đêm. Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi ngừng giao tranh để cho phép viện trợ được vào khu vực vốn đang cạn kiệt nước, lương thực, nhiên liệu và dược liệu này.

Bộ Y tế Gaza thống kê tổng cộng 756 người Palestine, trong đó có 344 trẻ em, đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Theo tổ chức này, ít nhất 6.546 người Palestine đã chết do các cuộc ném bom của Israel kể từ ngày 7/10, trong đó có 2.704 trẻ em.