Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với phản ứng tức giận từ cánh hữu bảo thủ và giới tôn giáo sau khi ông đưa ra tuyên bố hàng năm về ngày 31/3 là Ngày Nhìn nhận Người chuyển giới (Transgender Visibility Day). Ngày Chúa nhật Phục sinh năm nay trùng với ngày 31/3.

Theo Nhà Trắng, Ngày Nhìn nhận Người chuyển giới được tuyên bố là để “vinh danh lòng dũng cảm và những đóng góp phi thường của người Mỹ chuyển giới và tái khẳng định cam kết của Đất nước về việc hình thành Sự thống nhất hoàn hảo hơn”.

Nhà Trắng viết trong thông cáo báo chí hôm thứ Sáu (29/3): “Theo đó, bây giờ, tôi, Joseph R. Biden Jr., Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bằng quyền lực mà tôi được Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ trao cho, nay tôi tuyên bố 31/3/2024 là Ngày Nhìn nhận Người chuyển giới”.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng nói: “Hôm hay, chúng tôi gửi thông điệp tới tất cả người Mỹ chuyển giới: Các bạn được yêu. Các bạn được lắng nghe. Các bạn được thấu hiểu. Các bạn thuộc về [nước Mỹ]. Các bạn là người Mỹ, và toàn bộ Chính quyền của tôi và tôi ủng hộ các bạn”.

Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc nâng đỡ mạng sống và tiếng nói của người chuyển giới trên khắp Đất nước chúng ta và hãy làm việc hướng tới xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử dựa theo bản dạng giới”, tuyên bố của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden.

Tổng thống Biden trước đây cũng đã từng nhiều lần công khai lên tiếng ủng hộ cộng đồng chuyển giới. Năm ngoái, ông đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những người chuyển giới bị thiệt mạng do xung đột bạo lực.

CBS News dẫn lời ông Biden nói năm ngoái: “Hôm nay, nhân Ngày Tưởng nhớ Người chuyển giới, chúng ta được nhắc nhở rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để đáp ứng lời hứa đó, khi chúng ta đau buồn vì 26 người Mỹ chuyển giới đã thiệt mạng trong năm nay”.

Trong tuyên bố của Nhà Trắng hôm 29/3, ông Biden cũng nhắc đến việc ông rất tự hào vì đã chỉ định một số người chuyển giới làm việc trong chính quyền của ông.

Người Mỹ chuyển giới là một phần của kết cấu Đất nước ta. Dù họ làm việc trong cộng đồng của họ hay làm việc trong quân đội, làm nội trợ tại gia hay điều hành kinh doanh, họ đều giúp nước Mỹ thịnh vượng”, ông Biden nói.

Ngày Nhìn nhận Người chuyển giới được các nhà hoạt động tuyên bố lần đầu vào năm 2009 và thời điểm đó nhằm vào ngày 31/3. Năm 2021, Tổng thống Biden trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên chính thức tuyên bố 31/3 là Ngày Nhìn nhận Người chuyển giới và từ sau đó hàng năm ông đều đưa ra tuyên bố tương tự vào ngày này.

Cùng trong chiến dịch hòa hợp đất nước, Nhà Trắng, trong một cuộc thi Nghệ thuật Phục sinh truyền thống, cũng đã cấm trẻ em nộp bài dự thi là các quả trứng Phục sinh có vẽ trang trí “nội dung gây vấn đề”, chẳng hạn như “các biểu tượng tôn giáo, các chủ đề tôn giáo lộ liễu”. Cuộc thi này là sự kiện cốt lõi của buổi lễ Phục sinh hàng năm tại Nhà Trắng trong gần 50 năm qua.

Ngày vinh danh người chuyển giới 31/3 năm nay trùng với Ngày Lễ Phục sinh và phải đến Ngày Chúa Nhật Lễ Phục sinh năm 2086 mới lại trùng với ngày 31/3.

Tuyên bố vinh danh người chuyển giới của ông Biden trùng với Ngày Lễ Phục sinh năm nay đã kích hoạt những chỉ trích gay gắt của cánh hữu bảo thủ, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump và giới tôn giáo.

Một số người đã gọi động thái của ông Biden là “hết sức nhục nhã” và một số người khác thậm chí phản ứng gay gắt hơn nữa khi gắn nhãn Đảng Dân chủ là “Tà giáo quỷ Xa tăng”.

Cựu Tổng thống Donald Trump và cũng là đề cử viên ngầm định tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa đã gắn nhãn tuyên bố vinh danh người chuyển giới của ông Biden là “báng bổ”, đồng thời cáo buộc Chính quyền Biden “nhiều năm tấn công vào đức tin Công giáo”.

Thật kinh khủng và xúc phạm khi Nhà Trắng của Joe Biden cấm trẻ em nộp các hình vẽ trứng tôn giáo tham gia sự kiện Nghệ thuật Lễ Phục sinh và chính thức tuyên bố ngày Chúa nhật Phục sinh là Ngày Nhìn nhận Người chuyển giới“, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) trong tuyên bố ngày 30/3, đồng thời yêu cầu Tổng thống Biden phải xin lỗi.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa) đã gọi tuyên bố của Nhà Trắng Biden là “động thái xúc phạm, ghê tởm và phản truyền thống”, và phản bội lại “nguyên tắc trọng tâm” của Lễ Phục sinh. “Người dân Mỹ đang lưu ý”, ông Johnson nói.

Ông Jim Blanks, ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh ghế Thượng viện năm nay, nói rằng tuyên bố của ông Biden là “sự sỉ nhục đối với hàng trăm triệu người Công giáo tại Mỹ và trên khắp toàn cầu”.

Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố rằng, “không có giới hạn nào mà Đảng Dân chủ sẽ không dám chấp nhận để chế giễu đức tin của bạn, và có thái độ miệt thị Chúa”.

Nhà Trắng đã lên tiếng phản bác những lời chỉ trích và cáo buộc ngược rằng Đảng Cộng hòa đang sử dụng dịp này để tấn công Tổng thống Joe Biden bất chấp biết rõ rằng Ngày Chuyến giới đã được nhắm luôn luôn cố định vào ngày cuối cùng của tháng Ba hàng năm, trong khi Ngày Chúa nhật Phục sinh thay đổi hàng năm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates phát đi tuyên bố cho hay: “Thật đáng buồn, hết sức ngạc nhiên khi các chính trị gia đang tìm cách chia rẽ và làm suy yếu đất nước chúng ta bằng những lời lẽ thô lỗ, thù hận và không trung thực. Tổng thống Biden sẽ không bao giờ lạm dụng đức tin vào mục đích chính trị hay lợi ích”.

Hải Đăng (T/h)