Nhà lãnh đạo cánh tả Luiz Inacio “Lula” da Silva đã cam kết “tái thiết Brazil cùng với người dân” khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống mới của đất nước trong nhiệm kỳ thứ ba lịch sử.

Embed from Getty Images

Lễ nhậm chức tại Quốc hội bắt đầu lúc 3 giờ chiều (18:00 GMT) Chủ nhật với an ninh được thắt chặt sau khi những người ủng hộ người tiền nhiệm cánh hữu, Jair Bolsonaro, bị cáo buộc đe dọa bạo lực.

Các nhà chức trách đã triển khai 10.000 cảnh sát và quân đội để tăng cường an ninh tại các sự kiện hôm Chủ Nhật và khám xét những người tham gia để đảm bảo họ không mang theo chai lọ, lon, cột cờ hoặc súng đồ chơi. Việc mang súng của thường dân cũng tạm thời bị cấm.

“Thông điệp của chúng tôi gửi tới Brazil là thông điệp về hy vọng và tái thiết,” ông Lula nói trước Hạ viện của Quốc hội, sau khi ký văn bản chính thức bổ nhiệm ông làm Tổng thống.

“Công trình vĩ đại về quyền, chủ quyền và sự phát triển mà quốc gia này xây dựng đã bị phá hủy một cách có hệ thống trong những năm gần đây. Và để xây dựng lại tòa nhà này, chúng tôi sẽ chỉ đạo tất cả những nỗ lực của mình,” ông nói.

Nhà lãnh đạo kỳ cựu cũng hứa sẽ đấu tranh để cải thiện cuộc sống cho người dân nghèo Brazil, hướng tới bình đẳng giới và chủng tộc, đồng thời đạt mục tiêu không còn nạn phá rừng ở Amazon.

Ông Lula cũng đưa ra lời đe dọa ngầm đối với cựu Tổng thống Bolsonaro. “Chúng tôi không có tinh thần trả thù chống lại những người đã cố gắng khuất phục quốc gia theo các thiết kế cá nhân và ý thức hệ của họ, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo luật pháp được thực thi,” ông Lula nói mà không nhắc đến tên người tiền nhiệm của mình. “Những ai sai lầm sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình.”

Ông cũng cáo buộc chính quyền của ông Bolsonaro đã phạm tội “diệt chủng” do không phản ứng đúng cách với tình trạng khẩn cấp COVID-19 đã giết chết hơn 680.000 người Brazil.

Ông nói: “Trách nhiệm đối với tội ác diệt chủng này phải được điều tra và không thể không bị trừng phạt.”

Lễ tuyên thệ bắt đầu bằng một phút mặc niệm dành cho huyền thoại bóng đá Brazil Pele và cựu Giáo hoàng Benedict XVI, cả hai vừa qua đời trong những ngày gần đây.

Hàng chục nghìn người ủng hộ mặc áo đỏ đã reo hò ầm ĩ khi đoàn xe của ông Lula từ từ lăn bánh xuống Esplanade of Ministries, được hộ tống bởi hàng chục vệ sĩ.

Các chức sắc nước ngoài, bao gồm 19 nguyên thủ quốc gia, đã tham dự lễ nhậm chức của ông Lula, bao gồm nhà  vua Tây Ban Nha, Tổng thống các nước Đức, Bồ Đào Nha và một số nước Mỹ Latinh.

Ông Lula, 77 tuổi, đã đánh bại ông Bolsonaro trong gang tấc vào tháng 10 để giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ ba chưa từng có sau một thời gian gián đoạn khiến ông phải ngồi tù một năm rưỡi vì các cáo buộc tham nhũng, mà sau đó đã được đảo ngược.

Giờ đây, ông Lula phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc cải thiện nền kinh tế trì trệ của Brazil đồng thời đoàn kết một quốc gia đã trở nên chia rẽ sâu sắc.

Trong khi đó, những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã cáo buộc rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp. Họ đã phản đối trong hai tháng, kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự để ngăn ông Lula trở lại nhiệm sở.

Ông Bolsonaro rời Brazil vào thứ Sáu để đến Florida ở Hoa Kỳ, tránh phải trao lại chiếc khăn quàng cổ cho đối thủ của mình, người mà ông vẫn chưa công nhận chiến thắng.

Trước khi bay tới Florida, ông Bolsonaro đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc trước toàn quốc, ca ngợi những người biểu tình cắm trại bên ngoài doanh trại quân đội trên khắp đất nước.

Lê Vy