Hòa hiếu với một quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới là điều tốt, cựu Tổng thống Donald Trump đã nói như vậy hôm thứ Bảy (29/7) khi ông tái khẳng định tuyên bố rằng ông có thể tháo ngòi nổ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine trong vài giờ.

Truyền thông tin giả không thích khi tôi nói tôi biết rõ [Tổng thống Nga Vladimir Putin]. Họ không thích khi tôi nói tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Quý vị biết đấy, hòa hiếu là điều tốt”, ông Trump nói với gần 10.000 người ủng hộ trong cuộc tập trung chiến dịch hôm thứ Bảy (29/7) tại Erie, tiểu bang Pennsylvania.

Họ [Nga] có nhiều vũ khí hạt nhân hơn chúng ta, hoặc suýt soát nhau, nhưng nhiều hơn chúng ta một chút”, ông Trump nói và cho biết thêm rằng “thậm chí không một ai nói về thực tế đó” khi thảo luận về cuộc chiến tranh Ukraine.

Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng nước Mỹ “ngay bây giờ đang ở trong tình thế rất ngu gốc, nguy hiểm”.

Ông Trump tái khẳng định tuyên bố từ lâu của ông rằng nếu ông đang làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, thì cuộc chiến tranh tại Ukraine đã không xảy ra, bởi vì như ông đã nói, “Nga tôn trọng chúng ta, Putin tôn trọng tôi”. Ông cũng quả quyết nếu tái đắc cử, ông đã có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh này trong vòng 24 giờ.

Ông Trump nói với đám đông ủng hộ rằng có lúc ông đã đe dọa ông Putin, ông nói với lãnh đạo Nga rằng ông ta sẽ phải đón nhận “những thứ mà ông không muốn biết”.

Tôi đã nói: ‘nó sẽ thực sự tồi tệ… Ông [Putin] nói: ‘Ông sẽ không làm thế’, và tôi đã nói: ‘Vâng, tôi sẽ làm’. Và ông ta đã không tin tôi, nhưng quý vị biết đấy, ông ta đã tin tôi 10%. Nhưng đó là tất cả những gì tôi cần”, ông Trump kể về cuộc đối thoại đe dọa ông Putin.

Ông Trump cho biết ông cũng đã sử dụng kiểu chiến thuật tương tự thế với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cựu Tổng thống Trump hiện đang tranh cử trở thành đề cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa 2024. Bất chấp phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý, theo các cuộc thăm dò gần đây, ông Trump vẫn đang là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa với tỷ lệ ủng hộ vượt trội so với các ứng viên còn lại.

Xuân Thành