Tân Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Đại tướng Aleksandr Syrsky đã nói với kênh ZDF của Đức trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Ba (13/2) rằng Ukraine đã đang “chuyển dịch” từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược.

Aleksandr Syrsky
Đại tướng Aleksandr Syrsky (bên trái) nói chuyện với một nhà báo của kênh ZDF trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 13/2/2024. (Nguồn ảnh: chụp màn hình Youtube kênh ZDF)

Cuộc phỏng vấn của ông Aleksandr Syrsky với kênh ZDF đã được ghi hình nhiều ngày trước khi vị tướng này được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine thay thế cho Đại tướng Valery Zaluzhny bị sa thải.

Đại tướng Syrsky nói với ZDF: “Cuộc chiến tranh này đang bước vào một giai đoạn mới. Chúng tôi đã đang chuyển dịch từ các hoạt động tấn công sang triển khai các hoạt động phòng thủ để làm kệt sức kẻ thù và gây tổn thất tối đa cho họ, sử dụng các công sự, các lợi thế kỹ thuật, vật thể bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị của chúng tôi”.

Ông Syrsky nói thêm rằng quân đội Ukraine đã đang chuyển đổi sử dụng các vật thể bay không người lái trên không và thậm chí trên mặt đất để bảo vệ mạng sống của những người lính.

Tôi thà từ bỏ một vị trí, nhưng tôi sẽ không cho phép thiệt hại về nhân sự”, ông Syrsky nói với hãng truyền thông Đức. Ông tuyên bố rằng Nga không “coi trọng” mạng sống của binh lính của họ, điều đó phản ánh ở việc họ đã thiệt quân gấp 7-8 lần Ukraine, theo ước tính của Kyiv.

Nhiều từ báo phương Tây, từ Washington Post tới New York Times, đều đã đang đưa tin nhấn mạnh vào việc Kyiv thiếu bộ binh và đạn được trên tiền tuyến trong vài tuần gần đây. Theo New York Times, Kyiv đang phải đối mặt với một viễn cảnh rất thực tế về việc “sụp đổ liên hoàn trên khắp các mặt trận” nếu Mỹ không gửi viện trợ sớm.

Nhu cầu huy động thêm 500.000 người Ukraine để thay thế cho binh lính thiệt mạng trên chiến trường đã phơi bày rạn nứt trong mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluzhny và kết quả là tuần trước ông Zaluzhny đã bị sa thải. Ông Syrsky được bổ nhiệm thay thế vốn là cựu chỉ huy lục quân Ukraine, nhưng được cho là không được lòng binh lính và họ gọi viên tướng này là “gã đồ tể” cứng đầu.

Theo Politico, binh lính Ukraine trao cho ông Syrsky biệt danh “Đại tướng 200”, bởi vì ông ta đã hy sinh rất nhiều sinh mạng binh lính trong những nỗ lực vô ích nhằm giữ và sau đó là nỗ lực lấy lại thành phố Bakhmut vào năm ngoái.

Trao đổi với kênh ZDF, Tướng Syrsky nói rằng Ukraine cần xây dựng năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược nội địa để bù đắp cho khả năng sẽ mất hỗ trợ từ bên ngoài. Kyiv đã đang bị phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Mỹ và NATO về vũ khí, khí tài và đạn dược trong hai năm qua. Các nhà tài trợ phương Tây này cho đến nay đã đổ vào Kyiv hơn 200 tỷ USD.

Tướng Syrsky cũng xác nhận rằng Kyiv vẫn xem xét việc tiếp cận đến các đường biên giới 1991 là điều kiện chiến thắng chính yếu.

Ông Syrsky nói: “Mọi thứ dựa trên thực tế rằng chúng ta phải kết thúc cuộc chiến tranh này bằng việc tiếp cận đến các đường biên giới của chúng ta. Những lựa chọn khác không được xem xét bởi vì đơn giản chúng ta không có cách nào khác”.

Trong khi đó, Nga trước nay nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson là một phần của Nga là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Hải Đăng (Theo RT)