Tham gia vào trận chiến chống lại Israel sẽ dẫn đến việc Lebanon (Li-băng) rơi vào “thời kỳ đen tối”, theo Bộ trưởng Kinh tế Lebanon. Ông lưu ý rằng quốc gia “yếu đuối” này đang khủng hoảng và “không thể chấp nhận chiến tranh”. Ông cũng cảnh báo rằng ngay cả một “sự leo thang nhỏ” cũng sẽ khiến Lebanon phải trả một “cái giá rất đắt”.

Lebanon
Trung tâm thành phố Tripoli, phía nam Lebanon, ngày 09/4/2017. (Ảnh: ThiagoSantos/ Shutterstock)

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu (13/10) với tờ National có trụ sở tại Abu-Dhabi, Bộ trưởng Kinh tế lâm thời của Lebanon, ông Amin Salam, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những tác động tiềm tàng đối với Lebanon trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Hamas, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả một sự leo thang rất nhỏ với Israel cũng sẽ “đẩy [Lebanon] vào thời kỳ đen tối.”

Ông Salam dường như đang đề cập đến thiệt hại nặng nề từ các cuộc xung đột trong quá khứ cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đang diễn ra của nước này.

Đồng thời ông lưu ý rằng Chính phủ Lebanon, bao gồm các thành viên Hezbollah, đồng ý tránh chiến tranh, ông Salam cũng nhấn mạnh rằng nước này sẽ bảo vệ biên giới của mình trước bất kỳ cuộc tấn công toàn diện nào của Israel.

Ông Salam nói: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Lebanon, chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho khả năng Lebanon phải đối mặt với số phận và sự tàn sát giống như những gì xảy ra ​​ở Palestine”.

Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng Lebanon “vốn rất dễ bị tổn thương” và đất nước “không thể chịu đựng được chiến tranh”.

Ông Salam giải thích: “Chúng tôi có cơ sở hạ tầng tồi tệ, không có dự trữ quốc gia về thực phẩm và thuốc men”, đồng thời đề cập: “Chúng tôi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, ngay cả khi chỉ với một căng thẳng leo thang nhỏ ở phía nam đất nước”.

Ông Salam chỉ ra môi trường địa chính trị ngày nay và tình hình hiện tại “rất khác so với năm 2006, với những thách thức và lợi ích khác nhau”.

Vào tháng 7 năm 2006, nhóm khủng bố Lebanon Hezbollah đã tấn công Israel và là nguyên nhân gây ra Chiến tranh Lebanon lần thứ hai, dẫn đến hàng trăm người thương vong, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và những rắc rối kinh tế khác cho đất nước vùng Levantine này.

Ông nói: “Những gì chúng tôi đang phải đối mặt hiện nay đe dọa đến sự tồn tại của Lebanon”.

Ông Salam lưu ý rằng giữa những căng thẳng hiện nay, các kế hoạch khẩn cấp tập trung vào an ninh lương thực và các tình huống dự phòng y tế đang được chính phủ xây dựng.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”, ông nói.

Ông Salam cũng nhấn mạnh Lebanon không muốn trở thành con tốt trong một “trò chơi địa chính trị lớn hơn”.

Ông nói: “Đất nước chúng tôi đang ở giao lộ sống còn. Với tư cách là một quốc gia nhỏ, chúng tôi không muốn trở thành một con bài mặc cả trong một trò chơi địa chính trị lớn hơn. Con đường duy nhất phía trước của chúng tôi là đứng lên và tuyên bố rằng chúng tôi không phải là mắt xích yếu đuối.”

Về hành động của phiến quân Hamas – đồng minh của Hezbollah do Iran hậu thuẫn, Bộ trưởng Kinh tế từ chối bình luận.

Ông Salam nói: “Khi tôi nhìn vào Palestine ngày hôm nay, tôi thấy một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng”, ông nói thêm, “Tôi không muốn can thiệp vào chính trị của các đảng phái không phải là đảng của Lebanon.”

Vấn đề xảy ra khi Israel và Hezbollah, cùng với các đồng minh Palestine ở Lebanon, đã đấu súng trong những ngày gần đây sau cuộc tấn công đa hướng của Hamas vào ngày 7/0. Nhóm khủng bố có trụ sở tại Gaza sử dụng các biện pháp lạm dụng, hành quyết và bắt cóc đàn ông, phụ nữ, trẻ em và đôi khi là cả gia đình và thậm chí là một người già sống sót sau thảm họa Holocaust.

Tại các thị trấn phía nam, những kẻ khủng bố đến từng nhà, bắn người Do Thái và đốt những ngôi nhà có người bên trong, tiến hành sát hại binh lính cũng như trẻ sơ sinh, cùng lúc khi hàng ngàn quả tên lửa trút xuống các trung tâm dân sự của Israel.

Hôm thứ Tư (11/10), lực lượng Hezbollah tuyên bố rằng họ xem Mỹ là “đối tác toàn diện” của Israel trong cuộc xung đột hiện nay do Hamas khởi xướng, đồng thời tuyên bố rằng Hezbollah “không sợ hãi” trước sự xuất hiện của một tàu sân bay Mỹ trong khu vực.

Lực lượng vũ trang Hezbollah tuyên bố: “Chúng tôi xem Hoa Kỳ là một đối tác toàn diện trong cuộc xâm lược của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (ám chỉ Israel), và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giết chóc, tội ác, vây hãm, phá hủy nhà cửa và các vụ thảm sát kinh hoàng nhằm vào thường dân không có khả năng tự vệ, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ và người già”.

Lebanon đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế trong 4 năm, được đánh dấu bằng tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men và hàng hóa cơ bản, trong đó hệ thống tài chính của quốc gia này đi vào bế tắc sau khi đồng nội tệ mất giá nghiêm trọng ở mức 95%.