Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (31/12) tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ nhượng bộ trước những nỗ lực của phương Tây trong việc sử dụng Ukraine như một công cụ để tiêu diệt Nga, theo Reuters.

FVRZYBzkKMo3jeROFnFu8GjiC77JNiKl
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp năm mới 2023 (Ảnh: Kremlin.ru)

Trong thông điệp năm mới được phát sóng trên truyền hình nhà nước Nga, ông Putin cho biết Nga đang chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ “quê hương” và đảm bảo “nền độc lập thực sự” cho người dân.

Bài diễn văn mừng năm mới dài 9 phút – dài nhất trong hai thập kỷ cầm quyền của ông – đã cáo buộc phương Tây nói dối Nga và kích động Moscow tiến hành cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

“Trong nhiều năm, giới tinh hoa phương Tây đã đảm bảo với chúng tôi một cách đạo đức giả về ý định hòa bình của họ”, ông nói trong một bài phát biểu được quay trước các quân nhân tại trụ sở quân khu phía nam của Nga.

“Trên thực tế, bằng mọi cách có thể, họ đang khuyến khích những kẻ phát xít mới tiến hành khủng bố công khai chống lại dân thường ở Donbass,” ông nói.

Trước đó vào thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố chiến thắng ở Ukraine là điều “hiển nhiên” khi ông ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của những người lính Nga chiến đấu trên tiền tuyến và những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 10 tháng.

“Phương Tây nói dối về hòa bình,” ông Putin nói. “Họ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược… và bây giờ họ đang lợi dụng Ukraine và người dân của họ để làm suy yếu và chia rẽ nước Nga.”

“Chúng tôi chưa bao giờ cho phép điều này, và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm điều này với chúng tôi”, ông Putin nói.

Ông cũng dường như kêu gọi công dân của mình tham gia chiến đấu, mô tả cuộc chiến là “nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ tiên và con cháu”, theo TASS.

“Chúng ta luôn biết, và hôm nay chúng ta một lần nữa tin chắc rằng tương lai có chủ quyền, độc lập, an toàn của nước Nga phụ thuộc vào chúng ta, vào sức mạnh và ý chí của chúng ta!” nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Bài phát biểu năm mới 2023 của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Nga đang phải chịu những tổn thất đáng kể ở Ukraine và nhà lãnh đạo cũng chịu áp lực ngày càng tăng ở quê nhà, khi hàng triệu người Nga từ chối tham gia chiến tranh. Trong khi đó, một số quan chức Nga thừa nhận cuộc chiến không diễn ra như kế hoạch.

Kyiv và phương Tây đã bác bỏ tuyên bố của Moscow về lý do để tiến hành cuộc xung đột và nói rằng ông Putin đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô căn cứ nhằm chiếm lãnh thổ và lật đổ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Quân đội của ông Putin có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn vào năm 2023

Sau khi chứng kiến những kết quả không mấy ấn tượng trong suốt năm 2022, một số chuyên gia cảnh báo rằng Nga có thể sẽ không gặt hái được nhiều thành công trong năm tới, ngay cả khi xuất hiện các báo cáo rằng ông Putin có thể đang phát động một cuộc tấn công mới với hy vọng xoay chuyển tình thế có lợi cho mình.

Thiếu tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu John Spencer, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Châu Âu Tự do vào tuần này, đã nghi ngờ rằng Nga sẽ đạt được những bước tiến mới trong năm mới, mô tả tác động của các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine là “vô ích”.

“Tại thời điểm này, tôi không thấy bất kỳ hướng nào mà Quân đội Nga có thể tiến lên. Mục tiêu duy nhất của họ là giữ những gì họ đã chiếm được và tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không thành công”, ông Spencer nói.

Trong khi đó, Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges dự đoán Ukraine có khả năng sẽ đánh bại Nga và giành quyền kiểm soát Crimea, lãnh thổ mà Nga sáp nhập vào năm 2014, vào một thời điểm nào đó vào năm 2023, theo BBC.

“Vẫn còn quá sớm để lên kế hoạch cho một cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ở Kyiv nhưng tất cả động lực hiện đang ở Ukraine và tôi không nghi ngờ gì về việc họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, có thể là vào năm 2023,” ông Hodges nói.

TASS đưa tin, bất chấp những thất bại, ông Putin bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Nga, nói rằng nước này sẽ trở thành “tấm gương truyền cảm hứng cho các quốc gia khác trong nỗ lực đạt được một trật tự thế giới đa cực công bằng”.

Lê Vy (t/h)