Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải các thông điệp trong những giờ cuối cùng của năm cũ để chào đón một năm mới với nhiều hy vọng về một chiến thắng cho Ukraine.

323132079 1326888838149866 4356001882755763202 n
Tổng thống Ukraine và phu nhân trong thông điệp năm mới (Ảnh: Facebook Volodymyr Zelensky)

Thông điệp của ông viết:

“Năm 2022 đã làm trái tim chúng ta tan vỡ. Chúng ta đã khóc cạn nước mắt. Tất cả những lời cầu nguyện đã được cất lên. 311 ngày. Mỗi phút qua đi chúng ta đều có điều gì muốn nói. Nhưng hầu hết các từ là thừa thãi. Không cần giải thích. Im lặng là cần thiết để lắng nghe. Tạm dừng là cần thiết để nhận ra.

Chúng ta không biết chắc năm 2023 sẽ mang lại cho chúng ta điều gì mới. Tôi muốn chúc tất cả chúng ta một điều – chiến thắng. Và đó là điều chính.

Hãy để năm mới này là năm của sự trở lại. Sự trở lại của nhân dân ta. Những người lính – về với gia đình của họ. Tù nhân – được về nhà của họ. Những người tha hương – trở về lại Ukraine của họ. Sự trở lại của mảnh đất quê hương chúng ta. Và những nơi bị chiếm đóng tạm thời sẽ trở nên tự do mãi mãi. 

Trở lại cuộc sống bình thường. Trở lại những khoảnh khắc hạnh phúc không có giờ giới nghiêm. Trở lại những niềm vui thế gian mà không có cảnh báo không kích. Sự trở lại của những gì của chúng ta đã bị đánh cắp. Tuổi thơ của con, tuổi già bình yên của cha mẹ.

Mong năm mới sẽ mang lại tất cả. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu vì điều này. Đó là lý do tại sao mỗi chúng ta ở đây. Tôi ở đây. Chúng ta ở đây. Mọi người đều ở đây. Tất cả chúng ta, người dân Ukraine.

Vinh quang cho Ukraine!

Chúc mừng năm mới!

Ukraine sẽ ‘không tha thứ’ cho Nga vì các cuộc tấn công tên lửa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đất nước của ông sẽ không tha thứ cho Nga và hành động gây hấn của nước này sau khi Moscow bắn 20 tên lửa hành trình nhắm vào Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kyiv, vào đêm giao thừa.

Nga hôm thứ Bảy đã bắn một loạt tên lửa qua Ukraine giết chết ít nhất một người ở thủ đô trong làn sóng tấn công thứ hai vào nước này trong ba ngày. Hôm thứ Sáu, Nga đã thực hiện một trong những cuộc không kích lớn nhất kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng Hai.

“Một số đợt tấn công tên lửa vào đêm giao thừa. Nhắm vào người dân… Không ai trên thế giới sẽ tha thứ cho các ngươi vì điều này. Ukraine sẽ không tha thứ”, ông Zelenskyy viết trên mạng xã hội.

Các vụ nổ đã được báo cáo trên khắp đất nước vào đêm giao thừa hôm thứ Bảy trong các cuộc tấn công mà Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói cho thấy Moscow đang liên minh với ma quỷ.

Ông lưu ý rằng Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào Lễ Phục sinh và Giáng sinh. “Họ tự gọi mình là người Cơ đốc… nhưng họ ủng hộ ma quỷ,” ông nói.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương sau hàng loạt vụ nổ ở thủ đô.

Thị trưởng cho biết một trong những người bị thương là một nhà báo Nhật Bản đã được đưa đến bệnh viện.

Theo chính quyền thành phố, một khách sạn ở phía nam trung tâm thành phố Kyiv đã bị trúng đạn và một tòa nhà dân cư ở một quận khác bị hư hại.

Nga đã tuyên bố rằng họ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhưng các quan chức Ukraine nói rằng cuộc tấn công mới nhất nhắm vào dân thường.

Sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba kêu gọi tước bỏ ghế thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Lần này, cuộc tấn công tên lửa hàng loạt của Nga đang cố tình nhắm vào các khu dân cư, thậm chí không phải cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi,” ông Kuleba viết trên Twitter. Ông nói: “Tội phạm chiến tranh Putin ‘ăn mừng’ Năm mới bằng cách giết người.”

Xuân Lan