Những kẻ khủng bố Houthi (Yemen) được Iran hậu thuẫn đã phóng thêm sáu tên lửa chống hạm vào Biển Đỏ hôm thứ Ba (6/2), bất chấp cảnh báo của Mỹ về việc ‘ngừng tấn công vào vận tải biển quốc tế hoặc phải đối mặt với các cuộc không kích trừng phạt’.

Thủ lĩnh quân nổi dậy Abdul Malik al-Houthi thề rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục và thậm chí gia tăng cho đến khi Israel dừng cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza.

Một quan chức Mỹ nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng một trong những tên lửa của Houthi đã bị lực lượng hải quân Mỹ đánh chặn, một số tên lửa khác rơi xuống Biển Đỏ.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ba trong số các tên lửa dường như nhắm vào một tàu chở hàng mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Anh có tên MV Morning Tide, nhưng không có tên lửa nào bắn trúng tàu.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) báo cáo rằng một quả đạn bay qua boong của một con tàu (có thể là tàu Morning Tide) và “gây hư hại nhẹ cho cửa sổ cầu”, nhưng con tàu vẫn vô sự.

Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu ở Biển Đỏ vào thứ Ba (6/2) và đánh trúng cả hai. Con tàu thứ hai có thể là Star Nasia thuộc sở hữu của Hy Lạp, một tàu chở hàng rời được báo cáo bị hư hại do một vụ nổ.

CENTCOM xác nhận rằng có tên lửa nhắm vào tàu Star Nasia và nó đã bị “thiệt hại nhẹ” từ ít nhất một trong số những tên lửa. Một tàu Hải quân Hoa Kỳ hoạt động gần tàu chở hàng đã chặn được một trong các tên lửa của Houthi.

Các quan chức Houthi mô tả Star Nasia là tàu “Mỹ”. Được biết tàu Star Nasia đang chở một lô hàng than của Mỹ đến Ấn Độ.

CENTCOM cho biết lực lượng Houthi cũng đã thử phóng “những chiếc thuyền – không người lái cảm tử (kamikaze)” chứa đầy chất nổ, nhưng một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ đã phá hủy chúng.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Ba (6/2), Abdul Malik al-Houthi thề sẽ “tăng cường tấn công” trừ khi “cuộc xâm lược man rợ và tàn bạo chống lại Gaza” dừng lại, “cùng với cuộc bao vây người dân Palestine”.

Đặc phái viên Hoa Kỳ Tim Lenderking cho biết tại một hội nghị hôm thứ Sáu (2/2) rằng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang cố gắng tạo ra sự ngoại giao ‘nhượng bộ’ cho Houthis để giúp cuộc khủng hoảng Biển Đỏ ‘lắng xuống’.

Ông Lenderking cho biết Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tới Oman cùng với các quan chức từ Na Uy và Liên hợp quốc để đàm phán. Ông tuyên bố rằng các quan chức phương Tây ngày càng lo ngại các cuộc tấn công của Houthi và sự trả đũa của Mỹ-Anh sẽ cản trở các chuyến hàng nhân đạo thiết yếu tới Yemen và Gaza.

Mặc dù đặc phái viên Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Houthi rằng các cuộc tấn công của họ là phản ứng tương xứng với hành động của Israel ở Gaza, nhưng ông vẫn kêu gọi “giảm leo thang nghiêm trọng ở Gaza”.

Ông Lenderking cũng chỉ trích Iran vì trang bị vũ khí và tài trợ cho Houthis, và còn tích cực giúp họ lựa chọn “các mục tiêu sinh lợi hơn” cho các cuộc tấn công Biển Đỏ.

Iran hôm Chủ nhật (4/2) cảnh báo Mỹ không nhắm vào tàu MV Behshad – một tàu Iran đang lảng vảng ở Biển Đỏ có khả năng cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng Houthi.

Phía Iran khẳng định Behshad đang thực hiện sứ mệnh “chống cướp biển ở Biển Đỏ và Vịnh Aden”, nhưng theo quan sát Iran chưa bao giờ tiến hành bất kỳ hoạt động nào như vậy trong khu vực. Tàu Behshad được đăng ký chính thức là tàu chở hàng dân sự thuộc sở hữu của một công ty Iran.