Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể là một trong những người khách đầu tiên đi tàu cao tốc tuyến Jakarta – Bandung ở Indonesia, theo hãng tin Straits Times.

tàu cao tốc
Tàu cao tốc ở Indonesia. (Ảnh: bangoland/Shutterstock)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi chuyến tàu cao tốc mới nối liền thủ đô Jakarta với thủ phủ Bandung ở Tây Java khi nó chính thức đi vào hoạt động trong tháng 11 tới.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết sự kiện này sẽ diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) được tổ chức tại Bali vào hai ngày 15 – 16/11.

Hôm 1/10, các quan chức Indonesia đã giới thiệu với công chúng các toa tàu cao tốc đầu tiên của đất nước này. Chúng được sản xuất bởi một công ty thuộc nhà sản xuất xe lửa quốc doanh CRRC của Trung Quốc. Theo dự kiến, đoàn tàu này sẽ hoạt động thương mại từ tháng 6/2023.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc xuất khẩu tàu cao tốc nội địa cho quốc gia khác. Phía Indonesia cho hay rằng tiến độ xây dựng tuyến đường sắt Jakarta – Bandung đã hoàn thành khoảng 80% và sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 6/2023.

Mỗi đoàn tàu sẽ gồm 8 toa và có thể chở đến 600 hành khách mỗi chuyến, tương ứng với 30.000 mỗi ngày. Vận tốc tối đa của tàu là 350 km/h.

Ở một diễn biến khác, theo thống kê, có ít nhất 17 trẻ em nằm trong số 125 người thiệt mạng do giẫm đạp tại trận bóng đá ở Indonesia vào cuối tuần qua, khiến nó trở thành một trong những thảm họa sân vận động tồi tệ nhất trên thế giới.

Bạo lực và côn đồ từ lâu đã là đặc điểm của bóng đá Indonesia, đặc biệt là ở những nơi như thủ đô Jakarta, nhưng thảm họa hôm 2/10 vừa qua tại một thị trấn nhỏ ở Java đã đặc biệt làm nổi rõ vấn đề này.

Endah Wahyuni, chị gái của hai cậu bé Ahmad Cahyo, 15 tuổi và Muhammad Farel, 14 tuổi, cho biết: “Tôi và gia đình không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này”.

“Chúng yêu bóng đá, nhưng chưa bao giờ xem Arema trực tiếp tại sân vận động Kanjuruhan, đây là lần đầu tiên của chúng”, cô nói thêm tại đám tang của em mình vào ngày 2/10, đề cập đến đội nhà mà họ ủng hộ.

Hãng thông tấn nhà nước Antara cho biết hai cậu bé nằm trong số 17 trẻ em thiệt mạng, trích dẫn số liệu từ Bộ trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em.

Nahar, một quan chức của Bộ cho biết: “17 trẻ em đã tử vong và 7 em đã được điều trị, nhưng vẫn có khả năng gia tăng”.

Phan Anh