Một nhà tuyên truyền hàng đầu của Nga hôm Chủ nhật (2/7) đã cáo buộc ông chủ Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin “đi lạc hướng” sau khi nhận hàng tỷ USD từ công quỹ, sau cuộc binh biến ngắn ngủi của nhóm lính đánh thuê.

Embed from Getty Images

Cuối tuần trước, ông Prigozhin đã lãnh đạo lực lượng của mình trong một cuộc nổi dậy ngắn ngủi chống lại quân đội Nga.

“Prigozhin đã đi chệch hướng vì số tiền lớn,” Dmitry Kiselev, một trong những gương mặt chính của bộ máy tuyên truyền Nga, cho biết trên chương trình truyền hình hàng tuần của mình vào Chủ nhật.

“Ông ấy nghĩ rằng ông ấy có thể thách thức Bộ Quốc phòng, nhà nước và cá nhân Tổng thống.”

Ông Kisilev nói rằng các hoạt động của Wagner ở Syria và Châu Phi đã mang lại cho ông Prigozhin cảm giác không bị trừng phạt, điều này sau đó càng được củng cố bởi những thành công trên chiến trường ở miền đông Ukraine.

Không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào, ông Kisilev cho biết thủ lĩnh Wagner đã nhận hơn 858 tỷ rúp (9,7 tỷ USD) từ quỹ nhà nước.

Trong một thừa nhận gây sửng sốt vào đầu tuần này, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên nói rằng chính quyền Nga tài trợ “toàn phần” cho lực lượng bán quân sự.

Ông Putin cho biết, từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Wagner đã nhận được hơn 86 tỷ rúp từ nhà nước Nga.

Các nhóm lính đánh thuê tư nhân bị cấm theo luật pháp Nga.

Bị nhắm mục tiêu bởi các biện pháp trừng phạt từ Washington và Brussels, ông Prigozhin đã hoạt động trong bóng tối trong nhiều năm trước khi trở nên nổi bật sau khi Tổng thống Putin đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Ông đã cáo buộc quân đội Nga đang cố gắng “đánh cắp” các chiến thắng của Wagner ở miền đông Ukraine và chỉ trích “bộ máy quan liêu quái dị” của Moscow vì đã làm chậm các thành quả quân sự.

Ông Prigozhin được phép tuyển dụng các chiến binh từ nhà tù và vào tháng 3, các nhà lập pháp Nga đã thông qua luật đưa ra các án tù dài hạn đối với những người chỉ trích “các nhóm tình nguyện” như Wagner.

Nhiều nhà quan sát chính trị coi nỗ lực nổi dậy của ông Prigozhin là dấu hiệu cho thấy quyền lực của Tổng thống Putin đang suy yếu.

Tuy nhiên, các quan chức và nhà tuyên truyền ở Moscow khẳng định rằng người Nga đã tập hợp lại xung quanh ông Putin.

Vào Chủ nhật, Vyacheslav Volodin, người phát ngôn của Hạ viện Nga, đã viết rằng ông Putin đã thoát ra khỏi “tình huống rất khó khăn này” và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.

“Ông ấy đã làm mọi thứ để ngăn đổ máu”, ông Volodin viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. “Nếu có những người như Putin lãnh đạo nhà nước vào năm 1917 và 1991, thì đã không có cuộc cách mạng và không có sự sụp đổ của Liên Xô (Liên Xô).”

Lê Vy (theo AFP)