Truyền hình nhà nước Nga hôm thứ Tư đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lính đánh thuê lưu vong của cuộc binh biến vũ trang ngắn ngủi vào tháng trước, và cho biết một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra vẫn đang tích cực diễn ra, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Ông Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner, đã nắm quyền kiểm soát thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga vào ngày 24/6, chiếm giữ trung tâm chỉ huy – nơi Nga điều phối cuộc chiến ở Ukraine, và gửi một nhóm chiến binh tới Moscow trước khi rút lui sau khi đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin.

Cuộc binh biến của ông là mối đe dọa lớn nhất đối với Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Nga lên nắm quyền cách đây hơn hai thập kỷ và đã buộc Điện Kremlin phải chuyển sang trạng thái hạn chế thiệt hại, trong đó nhấn mạnh đến lòng trung thành của các lực lượng vũ trang và sự đoàn kết của xã hội.

Theo thỏa thuận chấm dứt cuộc binh biến, ông Prigozhin, người có mục đích là lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng vì cho là họ không đủ năng lực tiến hành chiến tranh, sẽ chuyển đến nước láng giềng Belarus. Đổi lại, các cáo buộc hình sự đối với ông sẽ được bãi bỏ.

Nhưng trong một chương trình có tên 60 Phút phát sóng vào tối thứ Tư trên kênh truyền hình Rossiya-1 của nhà nước, cảnh quay độc quyền được quay trong các cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật vào văn phòng của ông Prigozhin ở St Petersburg và một trong những khu nhà của ông ta ở đó đã được chiếu.

Người dẫn chương trình, nhà lập pháp Yevgeny Popov, đã gọi ông Prigozhin là “kẻ phản bội” và đoạn phim được thuyết minh bởi một vị khách mời đặc biệt – nhà báo Eduard Petrov – như một bằng chứng về quá khứ phạm tội của ông Prigozhin và hành vi đạo đức giả trong việc lên án tham nhũng trong lực lượng vũ trang.

Đoạn phim cho thấy những chiếc hộp chứa đầy đồng rúp mệnh giá cao trong văn phòng của ông và những bó đô la trong dinh thự sang trọng của ông cùng với thứ được gọi là máy bay trực thăng cá nhân, bộ sưu tập vũ khí, bộ sưu tập tóc giả, phòng điều trị y tế được trang bị đầy đủ và bộ sưu tập búa tạ – công cụ mà Wagner bị cáo buộc đã sử dụng để đánh chết những kẻ phản bội trong các video xuất hiện trên mạng.

“Không ai có kế hoạch đóng lại vụ này. Cuộc điều tra đang diễn ra,” ông Petrov nói, đồng thời cho biết các nhà điều tra đã kết luận rằng một đoạn video được ông Prigozhin sử dụng làm cái cớ để bắt đầu cuộc binh biến, trong đó cho thấy một cuộc tấn công bị cáo buộc của Nga vào một trại lính đánh thuê, là giả mạo.

Hình ảnh các nhân viên thực thi pháp luật Nga có vũ trang bước vào văn phòng của ông Prigozhin đã được chiếu.

“Tôi cho rằng việc tạo ra hình ảnh của Yevgeny Prigozhin như một anh hùng của nhân dân đều được thực hiện bởi các phương tiện truyền thông do Yevgeny Prigozhin cung cấp,” ông Petrov nói, đề cập đến các phương tiện truyền thông do Prigozhin tài trợ. “Sau khi thất bại, họ nhanh chóng đóng cửa và chạy trốn.”

Ông cho biết số tiền mặt trị giá 600 triệu rúp (6,58 triệu USD) đã được tìm thấy trong các tài sản của thủ lĩnh Prigozhin.

Ông Prigozhin cho biết Wagner chỉ giao dịch bằng tiền mặt để thanh toán các chi phí. Tổng thống Putin đã nói rằng nhà nước tài trợ cho Wagner.

Chương trình còn chiếu những cuốn hộ chiếu mà họ cho rằng ông Prigozhin đã sử dụng và mang các tên khác nhau.

“Một người bình thường không thể có nhiều hộ chiếu như vậy,” ông Petrov nói. “Chúng ta cần tìm hiểu rõ ai đứng về phía ai (trong cuộc binh biến). Chúng ta cần phải trừng phạt và truy tố họ.”

Lê Vy (theo Reuters)