Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết sáng Chủ Nhật 30/7, UAV của Ukraine đã tấn công khu tài chính của thành phố, nơi có các nhà cao tầng. Mặt tiền của hai tòa nhà văn phòng bị hư hại nhẹ, không có thương vong. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong số UAV đã bị phá hủy trên không. Nga gọi đây là hành động “khủng bố”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky miêu tả đó là sự phát triển không tránh khỏi của chiến tranh và đó là “chính đáng”.

  • Cảnh UAV phát nổ ở khu tài chính Moskva sáng Chủ Nhật:

TASS đưa tin và dẫn các nguồn về cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Moskva, gây hư hỏng cho mặt tiền của 2 tòa nhà cao ốc và dẫn đến hoảng loạn trong dân chúng, nhưng không có thương vong. Vụ nổ ở khoảng tầng 5 tầng 6 của tòa cao ốc 50 tầng, và được nhiều người dân nghe thấy.

RT báo cáo rằng khu vực này có nhiều tòa nhà cao ốc. Trong số đó có khu phức hợp Liên bang và OKO, lần lượt bao gồm các tòa nhà cao thứ hai và thứ ba của Châu Âu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng số có 3 UAV. Trong đó 1 chiếc đã bị bắn rụng trên không, và 2 chiếc bị vô hiệu hóa bằng thiết bị điện tử. Chúng đã đâm vào tòa nhà công sở, không phải nơi cư dân sinh sống.

  • Một vài hình ảnh sau khi lính cứu hỏa khắc phục sự cố

Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vnukovo, phía tây nam Moscow, đã bị đình chỉ trong một thời gian ngắn. Hai sân bay chính khác của Moscow – Domodedovo và Sheremetyevo – tiếp tục hoạt động như bình thường.

Theo Pravda Ukraine đưa tin, dẫn lời của Tổng thống Zelensky miêu tả việc tấn công bằng UAV là thể hiện của sự lớn mạnh về quân sự của chính quyền Kyiv và sự suy yếu của chính quyền Moskva.

“Nga đã kiệt sức trên chiến trường. Hôm nay là ngày thứ 522 của cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt,” mà giới lãnh đạo Nga dự kiến ​​sẽ kéo dài trong một hoặc hai tuần. Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần, chiến tranh quay trở lại lãnh thổ Nga, trở lại các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nó, và đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn chính đáng.”

Nhật Tân