Bị đánh bằng gậy, bị nhấn đầu vào thùng nước tới vỡ thùng, thậm chí bị đốt vùng kín, thiếu niên 14 tuổi tại An Giang sợ hãi không dám nói ra, nói giấu những vết thương trên người là do bị nước đá ăn.

cha duong dot vung kin be trai
Cháu T. trong căn nhà bị đánh đập thường xuyên. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Chiều ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hòa (SN 1997, trú tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo tin từ Công an thị xã Tịnh Biên, cơ quan này nhận được tin trình báo về việc cháu T.K.T. (SN 2009, ngụ khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) liên tục bị cha dượng là Trần Thanh Hòa (SN 1997, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) hành hung gây thương tích.

Khi công an cùng chính quyền địa phương tiếp xúc với cháu T., ban đầu cháu T. nói những vết thương trên người và ở bộ phận sinh dục do bị nước ăn trong lúc làm tiếp nước đá với cha dượng. Sau khi được động viên, giải thích, cháu T. thừa nhận những vết thương nói trên là do cha dượng Hòa gây ra.

Công an phường Tịnh Biên đã mời Trần Thanh Hòa đến làm việc.

cha duong dot vung kin be trai 0
Trần Thanh Hòa nghe công an đọc Quyết định tạm giữ hình sự. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Tại cơ quan công an, Hòa cho biết khoảng năm 2020 ở chung với chị B. (SN 1991) cùng con riêng của chị B. là cháu T., làm sống nghề mua bán nước đá. Khi sống cùng nhà, cho rằng T. không nghe lời nên Hòa tức giận, thường xuyên đánh T. gây thương tích.

Khoảng đầu tháng 6/2023, Hòa kêu cháu T. vào nhà tắm, tự nhấn đầu vào thùng nước. T. không làm theo nên Hòa đánh và nhấn đầu cháu T. vào thùng nước. Thùng nước bị vỡ, các cạnh thùng cắt vào mũi, cổ và bụng của cháu T. để lại sẹo.

Đến đầu tháng 7, cho rằng T. không nghe lời, Hòa kêu T. vào bếp, dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu T. gây thương tích. Gần đây, Hòa còn dùng gậy đánh nhiều lần vào lưng, chân cháu T.

Do lo sợ nên cháu T. không dám nói cho ai. Đến ngày 15/7, chú của T. phát hiện sự việc nên đã đến công an trình báo.

Nguyễn Sơn